Monday, April 29, 2024

Nguyễn Văn Nên hứa hẹn mù mờ ‘hỗ trợ, chia sẻ’ với dân nghèo Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Báo Zing hôm 1 Tháng Tám dẫn phát ngôn ông Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành Ủy Sài Gòn: “Thành phố mời bà con ngoại tỉnh ở lại chích vaccine. Ai gặp khó khăn thì chịu khó liên lạc với địa phương, chúng tôi đã có kế hoạch hỗ trợ, chia sẻ.”

Tuy vậy, ông Nên không cho biết cụ thể về “kế hoạch hỗ trợ, chia sẻ” của chính quyền đối với người nghèo ở Sài Gòn là gì, cũng như loại vaccine mà họ được chích.

Ông Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành Ủy Sài Gòn. (Hình: Zing)

Lời hứa hẹn của ông Nên được đăng tải một ngày sau khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính gửi công điện “khẩn” yêu cầu người dân tuân thủ việc “ai ở đâu ở đấy, tuyệt đối không di chuyển khỏi nơi cư trú sau ngày 31 Tháng Bảy.”

Facebooker Tâm Trần Nguyễn bình luận trên trang cá nhân: “[Tôi] không thấy Bí Thư Nên nói gì tới việc nếu bà con ở lại chờ vaccine, thành phố sẽ cam kết đủ gạo, rau, thịt cho bà con ăn. Và phương án đủ ăn, đủ mặc khi ở lại đó sẽ như thế nào. Nhiều người bỏ thành phố về quê khi không còn một đồng trong túi, không có gì ăn, con nhỏ không có sữa uống vì dịch bệnh kéo dài. Họ sợ ở lại sẽ chết đói. Dân mình phần đông gan lắm, [họ] không sợ COVID-19 chứ sợ chết đói. Bởi dư âm của những năm 1980, 1990 vẫn còn.”

Facebooker này đề nghị giới lãnh đạo Sài Gòn “đừng hứa nữa,” vì khiến người dân nghèo tin theo, ở lại tới lúc gạo không có mà vaccine cũng chẳng thấy thì tội cho họ.

Theo ghi nhận của báo Zing, kể từ khi Sài Gòn bị áp “Chỉ Thị 16,” hàng ngàn người tự đi xe gắn máy về quê, thay vì ghi danh theo sự tổ chức của các địa phương. Nhiều tỉnh thành đã phát giác các ca COVID-19 trong số những người về quê. Tình trạng này khiến một số tỉnh, thành như Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế công bố không tiếp nhận người về tự phát và buộc những người này “quay đầu xe trở về nơi xuất phát.”

Hàng ngàn người đi xe gắn máy rời Sài Gòn về quê ở các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc để tránh dịch COVID-19. (Hình: Zing)

Cũng trong ngày 1 Tháng Tám, báo Tiền Phong cho hay: “Những đoàn người chạy xe gắn máy về quê tránh dịch đa phần là lao động nghèo. Mất việc ở thành phố [Sài Gòn], việc bám trụ lại ở thành phố là bất khả thi.

Họ vét sạch chút tiền cuối, bán tháo đồ đạc làm lộ phí xét nghiệm và đi đường. Chất trên chiếc xe gắn máy tàn, đôi khi không chỉ là hành lý mà còn là chiếc quạt máy, cái bếp ga, chiếc lồng sắt với ba, bốn con gà chen chúc… Đó là chút gia sản ít ỏi mà họ mang về từ phố thị.” (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT