HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà báo độc lập Lê Văn Dũng đã bị tòa án phúc thẩm ở Hà Nội áp đặt y án sơ thẩm năm năm tù và năm năm quản chế trong một phiên xử ngắn ngủi.
Bà Bùi Thị Huệ, vợ ông Lê Văn Dũng, và một số luật sư biện hộ cho ông, thông báo như vậy trên Facebook về phiên tòa phúc thẩm ở Hà Nội diễn ra ngắn ngủi từ 8 giờ 45 phút đến 10 giờ 30 phút sáng Thứ Ba, 16 Tháng Tám. Kết quả phiên xử được mọi người dự đoán từ trước vì không ai tin nhà cầm quyền CSVN sẽ nương tay.

Mấy ngày trước phiên xử, bà Huệ đã đến tòa án làm đơn xin dự phiên tòa. Tuy được cấp “Phiếu nhận đơn” nhưng sau đó không được cấp giấy tham dự. Bà đến tòa vào ngày xử thì không được cho vào, thậm chí còn bị xua đuổi.
“Tòa xử ‘công khai,’ tôi là vợ cũng không được vào. Đứng bên ngoài cổng còn bị xua đuổi!” bà Bùi Thị Huệ viết trên trang Facebook cá nhân.
Rất nhiều người tham gia vận động dân chủ hóa đất nước sống ở Hà Nội đều bị công an canh gác trước nhà, cấm ra đường. Bà Phạm Thị Lân, vợ nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy (đang bị bỏ tù với bản án 11 năm), đưa lên trang Facebook cá nhân tấm hình một công an viên canh gác trước nhà bà. Người này giết thì giờ bằng cách lần lục Internet trên điện thoại cầm tay.
Luật Sư Đặng Đình Mạnh cho hay phiên tòa diễn ra quá ngắn ngủi vì các luật sư biện hộ bị thẩm phán gạt bỏ các lời tranh luận của luật sư bằng những trả lời “qua loa,” vắn tắt. Người ta biết rằng bản án áp đặt cho các người đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam không phải tòa án quyết định công bằng theo các chứng cứ hay luật pháp dựa trên quyền công dân. Trái lại, chúng được những người đứng đầu chế độ áp đặ từ trước, thường bị gọi là “án bỏ túi.”
Ông Lê Văn Dũng, 51 tuổi, sử dụng bút danh Lê Dũng Vova trên mạng xã hội, bị nhà cầm quyền bắt ngày 30 Tháng Sáu, 2021, sau mấy ngày lẩn trốn và bị cáo buộc “tuyên truyền” chống chế độ độc tài và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam qua những buổi phát hình trực tiếp trên Facebook và YouTube. Trong tư cách là một nhà truyền thông độc lập, ông phỏng vấn và phát trực tiếp để người dân bị cưỡng chế đất như kiểu cướp ngày, tố cáo sự sai trái của nhà cầm quyền.
Ông Lê Văn Dũng, nguyên là một kỹ sư ngành xây dựng, từng tham gia đấu tranh dân chủ nhân quyền tại Việt Nam từ năm 2011, kể cả những vụ biểu tình chống Trung Quốc bá quyền bành trướng và bảo vệ môi trường. Sau khi chứng kiến nhiều lần các bạn bè ông bị đàn áp dã man, ông đã dấn thân đấu tranh mạnh bạo hơn nữa, thay vì nhát sợ.
Ông từng tới những nơi xảy ra các vụ cưỡng chế đất đai bất công tại Nam Định, tham gia biểu tình chống công ty Formosa xả hóa chất độc hại giết chết biển bốn tỉnh miền Trung năm 2016, chống các trạm thu phí BOT “bẩn” trên các trục lộ giao thông. Năm 2017, ông và bằng hữu lập chương trình truyền hình độc lập có tên là “Chấn Hưng TV” phát trực tiếp trên YouTube và Facebook.
Lời phát biểu của ông cũng như lời phát biểu của những người được ông phỏng vấn làm nhà cầm quyền CSVN tức tối. Tháng Hai, 2021, ông còn nộp đơn ứng cử làm đại biểu Quốc Hội, càng làm chế độ tức giận thêm. Hà Nội từng cho báo của công an viết bài vu cho ông “xuyên tạc đường lối, chính sách của đảng và nhà nước” cũng như “xâm phạm đời tư của các lãnh tụ đảng,” “kích động biểu tình và làm mất an ninh trật tự.”
Nhà báo độc lập Lê Dũng Vova bị CSVN kết án năm năm tù và năm năm quản chế trong phiên tòa sơ thẩm ngày 23 Tháng Ba, 2022 và ông đã kháng cáo. Luật Sư Lê Văn Luân công bố bản bào chữa phúc thẩm trên trang Facebook cá nhân.
Theo Luật Sư Luân, nội dung các chương trình truyền hình được dùng để vu cho ông Lê Văn Dũng “tuyên truyền chống nhà nước” là không đúng. Ông chỉ phản ảnh trung thực các vấn đề thực tế của xã hội Việt Nam từ cưỡng chế đất bất công, nạn quan chức đảng viên CSVN tham nhũng trầm trọng, môi trường sống bị nhà máy thép Formosa hủy diệt.
Những gì được ông Lê Dũng Vova nêu ra hoàn toàn là các “hành động hợp hiến và hợp pháp” dựa trên các quyền căn bản ghi trong hiến pháp của chế độ cũng như Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà nhà cầm quyền CSVN đã ký cam kết tuân hành.

Bất chấp các lời biện luận của các luật sư, ông Lê Văn Dũng vẫn bị y án sơ thẩm, giống như các bản án phúc thẩm khác dành cho tất cả những người tham gia đấu tranh nhân quyền, dân chủ hóa đất nước. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đều lên tiếng, thậm chí cả Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cũng lên án chế độ CSVN vi phạm nhân quyền, nhưng người ta vẫn bị tù tội.
Theo Luật Sư Đặng Đình Mạnh, ông Lê Văn Dũng đã không hề sợ hãi mà mỉm cười suốt phiên xử. Điều này cho hiểu chính ông cũng tự biết trước về kết quả thế nào. Thái độ của ông cũng như những tù nhân lương tâm khác đều là can đảm đối đầu với một chế độ toàn trị với hy vọng một ngày kia đất nước sẽ thay đổi khi đám đông quần chúng dẹp bỏ được sợ hãi. (TN) [qd]














































































































































