Thursday, March 28, 2024

Nhà báo Lê Anh Hùng bị kết án 5 năm tù trong phiên xử kín

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà báo độc lập Lê Anh Hùng bị nhà cầm quyền CSVN kết án năm năm tù trong một phiên xử kín tại Hà Nội không cho thân nhân biết.

Tin trên được nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình cho hay trên trang Facebook cá nhân hôm Thứ Ba, 6 Tháng Chín, dẫn lại thông tin từ bà Trần Thị Niêm, mẹ của ông Lê Anh Hùng, sau khi bà gọi điện thoại cho công an hỏi tin tức về tình trạng của con trai.

Ông Lê Anh Hùng chụp hình với tấm biểu ngữ “Tôi không thích đảng Cộng Sản Việt Nam.” (Hình: Facebook Lê Anh Hùng)

“Hôm nay, ngày 6 Tháng Chín, mẹ Lê Anh Hùng là bà Trần Thị Niêm đã gọi điện cho điều tra viên hỏi tin tức của Lê Anh Hùng. Điều tra viên cho biết, Lê Anh Hùng đã bị đưa ra xét xử hôm 30 Tháng Tám và bị kết án năm năm tù giam,” ông Nguyễn Vũ Bình viết trên Facebook.

Ông Nguyễn Vũ Bình cho hay thêm là “Luật sư của Lê Anh Hùng cho biết, do Lê Anh Hùng đã viết giấy từ chối luật sư, nên luật sư không nhận được thông tin gì về vụ án của Hùng nữa, và không biết gì về phiên tòa xử Lê Anh Hùng.”

Phiên tòa xử ông Lê Anh Hùng là một trong những chứng cớ của khuynh hướng gần đây nhà cầm quyền CSVN tuy thông báo là “xét xử công khai” các phiên tòa có tính cách chính trị nhưng thân nhân và công chúng quan tâm không được cho vào quan sát. Xử phúc thẩm nhà báo Phạm Đoan Trang, phúc thẩm bà Cấn Thị Thêu và con trai bà Thêu là Trịnh Bá Phương gần đây là một số thí dụ.

“Đất nước Việt Nam không dùng luật pháp, toàn dùng luật rừng, để giết người dân trong ngục tù,” Facebooker Lanh Nguyen, vợ tù nhân lương tâm Nguyễn Trung Tôn đang bị bỏ tù, viết bình luận.

Còn Facebooker Đình Ấm Nguyễn bình luận: “Hết tâm thần lại năm năm. Sao lại bỏ tù người tâm thần? Giấu đầu hở đuôi.”

Ông Lê Anh Hùng, năm nay 49 tuổi, là một blogger, Facebooker khá nổi tiếng trước khi bị bắt ngày 5 Tháng Bảy, 2018. Ông cũng từng là người có blog Lê Anh Hùng trên trang mạng của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA Việt Ngữ). Các bài viết tố cáo tham nhũng, chỉ trích chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam mà ông phổ biến trên mạng khiến ông bị chụp cho cái tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ.”

Mấy năm trước khi bị bắt, ông liên tục gửi hàng trăm đơn tố cáo ông Hoàng Trung Hải, cựu phó thủ tướng, cựu bộ trưởng Bộ Công Nghiệp, cựu bí thư Thành Ủy Hà Nội, các tội tham nhũng, lạm quyền và làm gián điệp cho Trung Quốc. Ông không hề được trả lời.

Sau khi bị bắt, ông đã bị nhốt mấy năm liền tại bệnh viện Tâm Thần Hà Nội. Tại đây, vì ông cả quyết mình không bị bệnh tâm thần, nên đã bị đánh đập dã man và bị trói chặt xuống giường rồi chích thuốc. Tháng Tư năm ngoái, mẹ ông báo động với dư luận là ông đã bị ép tăng gấp đôi liều thuốc. Nhưng đến Tháng Năm năm nay thì trả ông lại nhà giam để chuẩn bị đưa ông ra tòa kết án. Tổng cộng, ông đã bị nhốt trong bệnh viện tâm thần tất cả ba năm 10 tháng.

Ông là một trong bốn tù chính trị bị chế độ nhốt vào bệnh viện Tâm Thần Trung Ương ở Hà Nội cùng với các ông Phạm Thành (chủ blog Bà Đầm Xòe), Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thúy Hạnh. Riêng ông Trịnh Bá Phương chỉ bị đưa vào bệnh viện tâm thần một thời gian ngắn rồi đưa trở lại nhà giam chờ bản án trả thù cho những hành động hậu thuẫn dân oan xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Blogger Lê Anh Hùng bị trói cả người trên giường sắt ngày 16 Tháng Bảy, 2020, vì từ chối uống thuốc tại bệnh viện tâm thần Hà Nội. (Hình: Facebook Nguyễn Vũ Bình)

Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã lên án cách trừng trị giới đấu tranh nhân quyền như ông Lê Anh Hùng của chế độ. Ba ngày trước khi bị bắt năm 2018, blogger Lê Anh Hùng viết một bức thư ngỏ phổ biến trên trang Facebook của mình, đả kích Hà Nội về dự luật “Đặc Khu Kinh Tế” bị dân biểu tình chống đối và ông đề nghị một luật mới thay thế.

Ngày 8 Tháng Sáu, 2020, nhiều người trong số đó có cả những cụ già tham gia “cách mạng tiền khởi nghĩa” gửi một bức thư ngỏ cho ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, đòi trả tự do cho ông Lê Anh Hùng. Họ nói rằng ông Hùng là người bình thường, chỉ can đảm đấu tranh chống cái xấu, cái ác, dám có thái độ nên bị quy chụp, gán ghép cho bệnh tâm thần.

Mọi can thiệp từ bên trong hay bên ngoài Việt Nam của các tổ chức nhân quyền quốc tế đều không có tác dụng với các vụ án có tính cách chính trị. (TN) [qd]

MỚI CẬP NHẬT