BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Lần đầu thấy cảnh nhà cửa, vườn thanh long chìm sâu trong biển nước, người dân ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, xót xa khi không kịp trở tay.
Theo báo VNExpress hôm 28 Tháng Tám, nguyên nhân gây ngập lụt là do thi công dự án đường 719B khiến lũ không kịp thoát, làm hơn trăm ngôi nhà và hàng chục hécta thanh long ở huyện Hàm Thuận Nam chìm trong biển nước.

Dự án đường 719B nối Phan Thiết-Kê Gà dài hơn 25 km đi qua huyện Hàm Thuận Nam, với tổng vốn gần 1,000 tỷ đồng ($40.2 triệu), được khởi công Tháng Mười Một, 2020, nhưng đến nay vẫn làm chưa xong.
Báo Tuổi Trẻ ghi nhận tại khu vực xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, nhiều vườn thanh long nước ngập tới ngọn kéo dài hơn 1 km, có nguy cơ chết úng, hỏng cành. Các vườn dừa mới trồng, vườn bưởi và hoa màu của người dân cũng bị ngập cao 0.5-1 mét.
Nước dâng cao tràn vào nhà dân, cuốn trôi nhiều tài sản. Tại mô đất cao gần đường 719B, người dân cấp tập khiêng vác tủ lạnh, xe gắn máy, đồ đạc có giá trị đưa đi gửi, tránh bị ngâm trong nước làm hư hỏng.
Nhiều trẻ con và người già cũng được bồng bế, khiêng cõng thoát ra vùng lũ, đưa lên trú tạm ở nhà người thân tại các thôn lân cận trong xã Hàm Mỹ và thành phố Phan Thiết.
Ngoài ra, nước từ sông tràn lên gây ngập cầu sắt ở xã Hàm Kiệm, chia cắt hai bên khiến xe cộ không thể qua lại.
Còn tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, nước chảy mạnh cuốn trôi xe gắn máy của người dân.
Người dân địa phương cho biết, nước lũ đầu nguồn theo kênh và suối bất ngờ dâng lên từ rạng sáng 28 Tháng Tám. Khoảng 8 giờ sáng, nhiều ngôi nhà đã bị ngập nước lên đến cửa sổ.
Nói với báo VNExpress, ông Lê Văn Phước, 70 tuổi, ở xã Hàm Mỹ, có vườn dừa, bưởi rộng hơn 1,000 mét vuông bị ngập nước xót xa: “Mấy chục năm qua ở đây chưa bao giờ xảy ra tình trạng này.”
Theo ông Phước, trước đây nước lũ từ đầu nguồn chảy xuống sẽ theo suối và các đường thoát tự nhiên đổ ra hướng Suối Cát tới cuối nguồn ở xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết. Từ khi làm đường 719B, các lối thoái cũ bị chặn lại. Ở nơi nước dồn về nhiều nằm kề tuyến đường chỉ có cống nhỏ, nước không thoát kịp, gây ngập.
Có nhà và vườn thanh long nằm cách đường 719B chừng 100 mét, bà Đào Thị Bích Thảo cho biết thêm: “Chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng này. Tủ lạnh và nhiều đồ đạc ngâm trong nước chắc hư hỏng hết.”
Ông Hồ Văn Trung, 64 tuổi, ở xã Hàm Mỹ, cho biết hơn 200 trụ thanh long và một sào rau dưa đang cho trái bị ngập úng trong nhiều giờ, không cách nào cứu vãn được, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Bình Thuận có diện tích thanh long lớn nhất nước với khoảng 28,000 hécta, sản lượng gần 600,000 tấn mỗi năm, trong đó huyện Hàm Thuận Nam chiếm gần một nửa diện tích lẫn sản lượng.
Cây thanh long dễ thích nghi khô hạn nhưng không chịu được úng. Khi ngập nước lâu, rễ và thân dễ thối rữa, cây nhanh chóng kiệt sức, không còn khả năng hút chất dinh dưỡng.
Ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tịch xã Hàm Mỹ, cho biết hiện xã đang ưu tiên hỗ trợ đưa những người còn kẹt các ngôi nhà bị lũ cô lập đến nơi an toàn trước, nên chưa thể thống kê thiệt hại. (Tr.N) [qd]


















































