Nhà hàng ở Hà Nội bị tố ‘cho khách dùng nước lẩu thừa’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một nhà hàng ở Hà Nội bị “tạm đình chỉ hoạt động” để điều tra vì “cho khách dùng nước lẩu thừa” của khác hàng khác thay vì làm mới.

Chuyện kinh doanh ăn uống không lương thiện của “nhà hàng kinh doanh lẩu ếch Hương Mực” ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, trung tâm thành phố Hà Nội, xảy ra từ ngày 14 Tháng Tư nhưng đến ngày 18 Tháng Tư mới bị tạm đóng cửa sau khi tin tức bị tung lên mạng xã hội Facebook.

Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra cơ sở của hệ thống nhà hàng Hương Mực, phường Trúc Bạch, Hà Nội. (Hình: Người Lao Động)

Theo báo Người Lao Động, hai thực khách đến nhà hàng nói trên “thưởng thức món lẩu ếch.” Đến gần cuối bữa ăn thì “phát hiện nước lẩu có dấu hiệu bất thường” nên cho rằng “nhân viên của nhà hàng đã dùng lại nước lẩu thừa của khách khác.”

Khi chuyện trở lên ồn ào lan truyền trên mạng, nhà cầm quyền địa phương mở cuộc điều tra. Quản lý nhà hàng nhìn nhận “một nữ nhân viên đã sơ ý đưa nhầm nồi nước lẩu thừa của khách khác.” Bà này kêu lúc đó khách quá đông nên “bản thân cũng chủ quan không kiểm tra lại thực phẩm.”

Chuyện kinh doanh hàng quán ăn uống tại Việt Nam có các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như nạn chặt chém xảy ra khắp nơi. Mới vài ngày trước, báo chí tại Việt Nam đưa tin ba người khách Trung Quốc đi ăn tại một nhà hàng hải sản ở Nha Trang đã bị “chém” tới hơn 8.7 triệu đồng (khoảng hơn $360) cho 12 kg hải sản.

Một phần số tiền quá lớn, một phần khác, ba người liệu ăn hết nổi 12 kg hải sản hay không. Các loại hải sản ghi trên hóa đơn tính tiền gồm 2.8 kg ghẹ, 2 kg mực nháy, sò kim và nhím biểm mỗi loại 3.5 kg. Vụ việc này dư luận cũng chỉ biết đến khi có người kể lể trên Facebook dẫn tới việc điều tra về nạn chặt chém tại Nha Trang.

Tháng trước, tờ Dân Trí thuật lời ba du khách người Đức ở Sài Gòn than rằng họ bị ép mua hai quả dừa với giá 300,000 đồng (khoảng $12). Du khách kêu ca rất nhiều về đủ mọi loại tệ hại không riêng gì đi ăn nhà hàng mà nói chung khi đến Việt Nam du lịch. Chính vì vậy, phần lớn người ta chỉ đến một lần và không bao giờ quay trở lại.

Hóa đơn thanh toán hơn 8.7 triệu đồng cho 12kg hải sản trong vụ tố “chặt chém” khách Trung Quốc tại Nha Trang. (Hình: Dân Trí)

Tháng Hai vừa qua, báo Nhật Nikkei dẫn thống kê từ một tổ chức quốc tế cho hay, hai thành phố lớn nhất Việt Nam đứng gần chót bảng về số lượng nhà vệ sinh trong số 69 thành phố nổi tiếng thế giới. Người ta khó tìm được nhà vệ sinh ở Sài Gòn và Hà Nội dù có thể tìm thấy nhiều nhà hàng nổi tiếng ăn ngon.

Theo thông kê thấy trên báo mạng VOV, thành phố Sài Gòn với khoảng 10 triệu dân nhưng chỉ có lối 200 nhà vệ sinh công cộng. Năm 2016, nhà cầm quyền địa phương từng có đề án xây dựng 1,000 nhà vệ sinh công cộng nhưng đến nay vẫn chưa thấy gì. Một số du khách ngoại quốc từng than nhà vệ sinh công cộng không những rất ít lại rất bẩn, còn giấy vệ sinh thì “không tồn tại.”

Một bài viết cuối Tháng Ba trên tờ Dân Trí nói khách quốc tế một đi không trở lại Việt Nam vì “văn hóa nói thách” và nạn chặt chém.

Thật ra, phần lớn du khách các nước không quay lại Việt Nam còn vì nhiều tệ trạng khác như hải quan vòi vĩnh, rác rến bẩn thỉu. Bên trên đó, các sứ quán CSVN ở nước ngoài cũng là những ổ vòi vĩnh, chưa nói gì đến đặt chân tới Việt Nam. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT