ONTARIO, Canada (NV) – Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn vừa xác nhận trên trang cá nhân rằng gia đình ông vừa đến thành phố Toronto, Canada, tị nạn theo chương trình tái định cư toàn cầu dành cho người bảo vệ nhân quyền gặp hiểm nguy.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, 33 tuổi, quê Đà Nẵng, được biết đến với các hoạt động vận động dân chủ, nhân quyền và giúp đỡ ngư dân miền Trung khi xảy ra thảm họa Formosa.

Thông báo của ông Tuấn được đăng tải hôm 8 Tháng Sáu, sau ba năm ông giữ im lặng hoàn toàn trên trang cá nhân kể từ thời điểm bị an ninh Hà Nội câu lưu hồi Tháng Năm, 2020. Một nguồn tin của nhật báo Người Việt cho biết, kể từ thời điểm đó, ông đã phải ẩn dật nhiều nơi từ Nam ra Bắc để tránh sự truy lùng của an ninh.
“Tôi biết ơn anh em bạn bè và những người thương yêu đã gìn giữ tôi trong thời gian ngắn ngủi ở chốn tạm dung… Lòng trí của tôi giờ phút này ở cùng anh chị em trong chốn lao tù, cùng những bằng hữu vẫn ngày đêm lao tâm khổ tứ sống trọn vẹn phẩm giá con người,” theo Facebook Nguyen Anh Tuan.
Ngoài ra, ông Tuấn cũng gửi thông điệp đến giới chức an ninh Việt Nam: “Cuồng vọng thống soát của các bạn có lớn đến đâu cũng không thể lớn bằng khát vọng tự do của con người và ý chí để giành lấy nó.”
Thời điểm ông Tuấn bị câu lưu hồi năm 2020, blogger Lê Nguyễn Hương Trà bình luận trên trang cá nhân rằng ông Tuấn bị an ninh trấn áp vì trợ giúp người dân Đồng Tâm sau vụ tấn công võ trang xảy ra hôm 9 Tháng Giêng, 2020.

Trước Nguyễn Anh Tuấn, một số nhà hoạt động tạm lánh tại Bangkok, Thái Lan, cũng được đi định cư tại Canada như trường hợp của các ông Bạch Hồng Quyền, Trần Minh Nhật…
Theo trang vietnamvoice.org, Nguyễn Anh Tuấn là một trong những học viên đầu tiên nổi bật khi tham gia chương trình đào tạo xã hội dân sự của tổ chức VOICE.
Trên trang cá nhân của ông Tuấn vẫn còn lưu giữ nhiều hình ảnh của ông và nhà báo tự do Phạm Đoan Trang tham gia các hoạt động gây quỹ cho tổ chức VOICE.
Vì các hoạt động này mà ông Nguyễn Anh Tuấn từng bị các trang web của lực lượng dư luận viên ở Việt Nam bêu riếu là “đánh mất tuổi thanh xuân vì những điều viển vông, đen tối…” (N.H.K) [qd]






















































































