Nhận hối lộ tại trụ sở, phó chánh án ở Vĩnh Long bị 4 năm tù

VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Tòa Án Tỉnh Vĩnh Long xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Sương, phó chánh án Tòa Án Thị Xã Bình Minh, bốn năm tù về tội “nhận hối lộ.”

Báo VNExpress hôm 19 Tháng Hai cho hay bà Sương, 53 tuổi, quê huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, cao học luật, thẩm phán sơ cấp của Tòa Án Thị Xã Bình Minh. Trước khi làm phó chánh án, bà Sương là thư ký của Tòa Án Huyện Tam Bình.

Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Sương tại phiên tòa hôm 19 Tháng Hai. (Hình: An Bình/VNExpress)

Theo Hội Đồng Xét Xử, hành vi của bị cáo Sương là “rất nghiêm trọng, vì động cơ vụ lợi cá nhân, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, đã trực tiếp xâm phạm, gây ảnh hưởng uy tín của cơ quan nhà nước, nhất là ngành tòa án… cần xử lý nghiêm khắc.” Tuy nhiên, bị cáo “có nhiều tình tiết giảm nhẹ” nên tuyên phạt mức án như trên.

Báo VNExpress dẫn cáo trạng cho biết do là thẩm phán, bị cáo Sương được phân công giải quyết vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng thuê đất, thụ lý từ Tháng Bảy, 2022.

Theo yêu cầu của nguyên đơn là ông TH, hôm 30 Tháng Năm, 2023, Thẩm Phán Sương đã có văn bản đề nghị Trung Tâm Kỹ Thuật Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Vĩnh Long khảo sát, đo đạc khu đất tranh chấp và ra quyết định thành lập Hội Đồng Định Giá Tài Sản.

Ông H. đã nộp cho bà Sương 10 triệu đồng ($407) để tạm ứng chi phí đo đạc, định giá.

Đến giữa Tháng Bảy, 2023, nhận được kết quả đo đạt thể hiện khu đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng của ông H., bà Sương xác định đủ căn cứ để đưa vụ án ra xét xử nhưng nảy sinh ý định “kéo dài thời gian giải quyết để nguyên đơn phải đưa tiền bồi dưỡng.”

Bà Sương sau đó gặp ông H. gợi ý “đưa tiền để vụ án được giải quyết nhanh,” nhưng ông này nói “không có tiền.”

Hai tháng sau, bà Sương có kế hoạch đưa vụ án ra xét xử và đã thông báo với ông H., do trước đây bà từng gợi ý đưa tiền và ông H. cũng đặt vấn đề nhờ xét xử xong sẽ “cám ơn.”

Hôm 11 Tháng Chín, 2023, bà Sương gọi điện thoại yêu cầu ông H. đưa 50 triệu đồng ($2,037) thì sẽ giúp. Ông H. xin giảm xuống 40 triệu đồng ($1,630) và bà thẩm phán đồng ý với điều kiện “phải đưa một lần trước khi xét xử.”

Những ngày tiếp theo, bà Sương liên tục thúc giục ông H. đưa tiền để mở phiên tòa trước ngày 30 Tháng Chín, 2023, nhưng ông H. chưa có, nói “khi nào vay được sẽ đưa.”

Đến hôm 2 Tháng Mười, 2023, ông H. vay của người thân được 40 triệu đồng, gọi điện thoại báo cho bà Sương và được hẹn gặp vào sáng hôm sau.

Thẩm Phán Nguyễn Thị Tuyết Sương, phó chánh án Tòa Án Thị Xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, bị bắt quả tang đang nhận hối lộ. (Hình: Tuổi Trẻ)

Khoảng 7 giờ sáng 3 Tháng Mười, 2023, ông H. mang tiền đến phòng làm việc của bà Sương tại Tòa Án Thị Xã Bình Minh.

Nhận tiền, bà Sương cất vào ngăn bàn làm việc, nói “tuần sau sẽ xử,” thì bị Cơ Quan Điều Tra Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao ập vào bắt quả tang.

Trong lúc thụ lý vụ án, bà Sương thừa nhận đã bốn lần nhận 11 triệu đồng ($448) tiền bồi dưỡng từ ông H.

Đối với ông TH, cơ quan điều tra không truy tố tội “đưa hối lộ,” do bị bà Sương đòi hỏi, ép buộc và đã chủ động tố cáo toàn bộ hành vi của Sương và tích cực phối hợp cơ quan điều tra giải quyết vụ án. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT