Tư Ngộ/Người Việt
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một bác sĩ chuyên khoa tim mạch nổi tiếng tại Hà Nội vừa bị bắt giam vì tham nhũng đang gây nhiều tranh cãi trên mạng về nhân cách con người trong xã hội CSVN hiện nay.
Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, 54 tuổi, quen được gọi thân mật là “Tuấn-tim” mà rất nhiều người ở Hà Nội biết tiếng. Ông trước khi bị bắt giam là giám đốc bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện thuộc hàng lớn nhất và nổi tiếng nhất tại Hà Nội.

Ông Tuấn bị bắt và khởi tố với cáo buộc “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” mà tờ Tuổi Trẻ ngày 21 Tháng Mười nói liên quan đến “thổi giá thiết bị y tế” tại bệnh viện Tim Hà Nội, nơi ông đã từng là giám đốc trước đó.
Theo kết quả cuộc điều tra, hệ thống robot điều trị bệnh tim nhập khẩu chỉ có giá gồm cả thuế là 7.4 tỉ đồng (khoảng $320,000) nhưng ông Tuấn và các thuộc cấp đã toa rập với nhà thầu “nâng khống” lên thành 39 tỉ đồng (khỏang $1,758,000). Từ đó, thay vì bệnh nhân chỉ phải trả 4 triệu đồng mỗi ca, lại phải trả tới 23 triệu đồng, tức là đắt hơn tới 18 triệu đồng mỗi ca.
Theo nguồn tin trên, từ năm 2017 đến 2019, hơn 500 ca bệnh đã sử dụng máy robot trên nên họ đã bị bệnh viện “chiếm đoạt” thêm tổng cộng hơn 10 tỉ đồng (hay khoảng hơn $430,000). Một số thuộc cấp của ông Tuấn tại Viện Tim và chủ thầu bán robot đã bị bắt mấy tháng trước, nay ông mới bị bắt. Nếu bị kết tội, bản án của ông Tuấn có thể lên đến 20 năm tù theo luật hình sự CSVN.
Quan chức đảng viên CSVN tham nhũng thì nhiều như tóc trên đầu đếm không hết. Nhưng một trí thức khoa bảng và là một chuyên viên tim mạch hàng đầu ở Hà Nội, được rất nhiều người nể trọng, có danh tiếng, không ngờ bị tù tội vì tham nhũng, người ta ngỡ ngàng không ít.
Trong bản tiểu sử của ông Tuấn ghi rằng, ông tốt nghiệp bác sĩ ở Hà Nội rồi đi tu nghiệp chuyên khoa tim mạch can thiệp ở Pháp hai năm. Thuộc hàng xuất sắc, ông được mời ở lại nhưng đã từ chối để về nước. Ông được phong hàm phó giáo sư rồi giáo sự thực thụ. Ông cũng được vinh danh là “Nhân tài đất Việt”, được nhiều bằng khen gồm “Công dân ưu tú thủ đô”, “Thầy thuốc ưu tú” và “Huân chương lao động hạng Ba”…
Ông trở thành đảng viên CSVN và quan lộ của ông lên vèo vèo. Ông cũng được đẩy ra làm “đại biểu quốc hội”. Trên mạng có người dẫn lại lời phát biểu của ông trong một phiên họp ở Quốc Hội về nhân cách những người trí thức như ông như sau.
“Cho dù thời cuộc có thay đổi, chúng ta có cơ chế thị trường, đồng tiền len lỏi vào từng người, từng nhà, từng cơ quan, nhưng chúng tôi những nhân sĩ trí thức, nhà khoa học, cán bộ viên chức đang làm việc trong cơ quan nhà nước không phải vì tiền mà vì lòng tự tôn dân tộc, vì lòng yêu nước giống hệt các nhân sĩ cách dây 70 năm”.
Hàng trăm người bình luận sôi nổi trên các trang facebook cá nhân của những ông như Mạc Văn Trang, Huỳnh Ngọc Chênh và một số người khác. Người ta tiếc cho một “nhân tài” khi đã vào guồng máy độc tài và tham nhũng thì nếu không bị nó hất văng ra ngoài khi chống lại, đều phải giống chúng nó. Tức đều phải học thói lưu manh, lừa lọc, kết bè kết đảng để tồn tại và chia chác làm giàu bất chính.

“…Tui tin rằng chính thể chế này, bộ máy này đã nghiền nát bất cứ con người nào khi đi vào guồng của nó, từ anh bần cố nông đến anh đại trí thức, không ngã gục giữa chừng vì tiền hoặc vì lý do nào đó, thì cũng chỉ tồn tại dặt dẹo để càng ngày càng được leo lên chức cao hơn, để tiếp tục dặt dẹo hơn, và làm dặt dẹo cả một dân tộc”. Cựu nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh bình luận trên Facebook.
Trên báo Lao Động ngày 23 Tháng Mười có một bài viết nói rằng khi còn là giám đốc Viện Tim, ông Tuấn có một phương châm hành nghề gồm 3 chữ H (Head, Hand, Heart) nghĩa là bác sĩ phải làm việc với trí tuệ, kỹ năng và tấm lòng.
Tác giả bài viết trên tờ Lao Động đặt dấu hỏi không biết ba chữ H đó có dính gì với cái túi áo của ông không để rồi tù tội. [kn]











































































































































