Nhiều buôn làng ở Đắk Lắk tan hoang sau mưa lũ

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Hậu quả của bão Nakri và mưa lũ trong những ngày qua khiến giao thông ách tắc, hàng ngàn hécta cây trồng bị ngập úng và hàng ngàn ngôi nhà của người dân ở các buôn làng khắp huyện, thị của Đắk Lắk tan hoang.

Nói với báo VNExpress, ông Nguyễn Hoài Dương, phó Ban Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn tỉnh Đắk Lắk, cho biết Đắk Lắk là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề của bão Nakri (bão số 6). Cụ thể, hơn 1,130 gia đình bị ảnh hưởng với hơn 2,200 hécta cây trồng các loại bị ngập lụt, nhiều đàn gia súc gia cầm bị cuốn trôi và khoảng 34 cây số đường các loại bị hư hỏng, sạt lở, lầy lội… Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 12.3 tỷ đồng ($529,899).

Chiều 12 Tháng Mười Một, 2019, trời hết mưa nhưng nước ở thượng nguồn các sông, suối vẫn liên tục đổ về tràn vào ruộng của các gia đình ở buôn Yang Lăh (xã Đắk Liêng, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk). Đường xá nhếch nhác bùn đất, nước dưới chân nhà sàn vẫn còn lắng đọng.

Kể với báo VNExpress, chị H’Thanh (30 tuổi, buôn Yang Lăh) cho biết nước đổ về từ tối 10 Tháng Mười Một, gây ngập toàn bộ khu dân cư. Riêng khu vực nhà chị nước ngập sâu hơn một  mét, khiến đàn gia cầm và nhiều tài sản nhà chị bị cuốn trôi.

Nước ngập sâu, người dân phải dùng thuyền di dời nông sản và di chuyển. (Hình: Zing)

“Nước lũ đã cuốn trôi của nhà mình hai con heo, ba con chó, vài chục con gà,” chị H’Xuân (24 tuổi, ở buôn Yang Lăh) cho hay.

Ra thăm đồng lúa sau cơn lũ, ông Y Danh (52 tuổi, ở buôn Yang Lăh) cho biết: “Bốn sào lúa đang trổ đồng của gia đình tôi đều bị ngập nước. Bây giờ nhìn đồng lúa bị hư hết, năm nay chắc chỉ thu được dưới một tạ, mất vài chục triệu đồng.”

Cách đồng lúa ông Danh khoảng 500 mét, ruộng của chị H’xô (35 tuổi) nằm gần suối Đăk Liêng nên bị thiệt hại nặng hơn, gần 1,000 mét vuông lúa sắp trổ bông nằm liệt, đất cát tràn vào trong ruộng. “Bây giờ đành bỏ, có hạt nào lấy hạt đó,” chị H’xô nói.

Theo ông Y Lập H’Mook, trưởng buôn Yang Lăk, cả buôn có 120 gia đình bị ngập sâu trong nước. Nhiều gia đình bị cuốn trôi sạch gia súc, gia cầm. Ruộng vườn tiêu tan, cái đói đang cận kề.

Không chỉ ở huyện Lăk, tại huyện Krông Bông, hai cầu treo dân sinh bắc qua sông Krông Bông ở xã Cư Pui bị nước cuốn trôi. Nước dâng cao gây nguy cơ vỡ đập thủy lợi Ea H’mun (xã Cư Pui), khiến nhiều buôn làng bị cô lập.

Trong khi đó, nói với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Minh Thuận, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Ea Păl (huyện Ea Kar), cho hay riêng xã này đã có hơn 300 hécta cây trồng bị ngập, 11 hécta ao cá bị vỡ, tràn và hàng chục gia đình bị mưa lũ phá tan hoang nhà cửa. (Tr.N)

[jwplayer V3CEy3hF-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT