Nhiều vụ giết người ở Sài Gòn ‘đều do bộc phát’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tại cuộc họp báo về kinh tế xã hội ở Sài Gòn hôm 23 Tháng Mười Một, Thượng Tá Lê Mạnh Hà, phó trưởng Phòng Tham Mưu Công An ở Sài Gòn, cho biết tội phạm giết người ở thành phố này đang “diễn biến phức tạp.”

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ ông Hà trả lời các báo đài cho rằng các vụ giết người ở Sài Gòn có nhiều nguyên nhân, nhưng nhìn chung “đều do bộc phát.”

Nghi can Nguyễn Văn Nhu bị bắt sau khi đốt nhà ở quận 8, làm ba người chết. (Hình: VNExpress)

Chẳng hạn, có trường hợp giết người do mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày; có trường hợp chỉ do mâu thuẫn nhỏ như tai nạn giao thông, dắt thú cưng đi vệ sinh; giết người vì sử dụng ma túy gây ảo giác, do sử dụng rượu bia…

Bên cạnh đó còn có vụ các băng nhóm thanh niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, giết người do mâu thuẫn tình cảm nam nữ, thù oán từ trước…

Ông Hà nhắc tới vụ phóng hỏa đốt nhà ở phường 15, quận 8, làm ba người chết vừa xảy ra hôm 21 Tháng Mười Một, và cho biết nguyên nhân của sự việc là do mâu thuẫn tình cảm.

Trong vụ này, nghi can Nguyễn Văn Nhu, 28 tuổi, quê Hà Nam, khai nguyên nhân giết người, phóng hỏa là do “mâu thuẫn tình cảm” với nạn nhân D., 32 tuổi.

Nghi can Nhu cho biết mình có tình cảm với chị D. từ 6,7 năm trước, khi cùng làm ở quán ăn nhưng không được đáp trả.

Sau vài năm về Hà Nam sinh sống, Nguyễn Văn Nhu trở lại Sài Gòn và biết chị D. có chồng nên lén theo dõi để biết nhà. Gần đây, anh ta vay nhiều khoản tiền lãi suất cao và mất khả năng chi trả nên tuyệt vọng. Anh ta lại nhớ tình cũ, chán nản, nảy sinh ý định sát hại “người tình trong mộng.”

Vào chiều 21 Tháng Mười Một, nghi can đi xe gắn máy chở theo can xăng 20 lít đến căn nhà trên đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, nơi gia đình chị D. sinh sống. Sau khi gọi điện thoại để vào nhà, Nhu dùng dao tấn công chị D., sau đó đổ xăng lên nền nhà, khóa trái cửa và châm lửa. Lửa cháy lan một số xe gắn máy ở tầng trệt rồi bùng lên dữ dội.

Vụ cháy đã khiến chị D., cháu PLHP, 3 tuổi, con chị D., và cháu TLTK, 2 tuổi, cháu chị D, thiệt mạng.

Sau khi gây án, nghi can Nhu bỏ xe gắn máy, chạy bộ ra ngoài, cởi áo, đón xe ôm tẩu thoát. Khi đi đến gần cầu Nguyễn Tri Phương, quận 8, thì bị người dân và dân quân phường 15 đuổi theo bắt giữ, đưa về trụ sở.

Ông Lê Mạnh Hà, phó trưởng Phòng Tham Mưu Công An ở Sài Gòn, tại buổi họp báo. (Hình: T.N/Tuổi Trẻ)

“Tội phạm giết người do các nguyên nhân xã hội rất khó phát hiện, phòng ngừa, bởi không cơ quan, tổ chức nào nhận diện được đối tượng có nguy cơ giết người,” ông Hà nói.

Theo ông Hà, để chủ động phòng ngừa, ngành công an chỉ còn biết “đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là quy định pháp luật hình sự, chế tài xử lý đối với tội phạm giết người. Đồng thời, người dân cần được nâng cao kỹ năng phòng ngừa, xử lý tình huống bạo lực, tiềm ẩn bạo lực, côn đồ, càn quấy.” (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT