SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nghi gói hàng chứa chất cấm, một tài xế xe vận tải công nghệ đã mang đến trình báo công an. Từ đây, một đường dây mua bán ma túy bị phát giác.
Chiều 6 Tháng Bảy, Tòa Án TP.HCM đã tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Thanh Cường, 29 tuổi, quê An Giang, về tội “mua bán trái phép chất ma túy.”

Liên quan tới vụ án, các đồng phạm còn lại bị tuyên từ 20 năm tù đến chung thân với cùng tội danh nêu trên.
Báo Dân Trí dẫn cáo trạng cho hay, tối 19 Tháng Mười, 2023, anh Lê Mỹ T., tài xế xe vận tải Lalamove, đến Công An Quận Tân Phú trước đây giao nộp một gói hàng bên trong chứa hơn 700 gram ma túy.
Anh T. khai, số ma túy này của người khách tên “Hà Duy Phiên” thuê vận chuyển từ cổng khu công nghiệp Xuyên Á đến một căn nhà ở huyện Hóc Môn.
Khi đến nơi, anh T. gọi điện cho người nhận nhưng không liên lạc được. Nghi ngờ gói hàng chứa chất cấm, anh mang đến công an trình báo.
Qua truy xét, công an xác định người sử dụng số điện thoại thuê anh T. vận chuyển là ông “trùm” Nguyễn Thanh Cường. Kiểm tra nơi ở của bị cáo Cường tại tỉnh Long An, công an thu giữ gần 38 kg ma túy các loại.
Liên quan vụ án, trước đó hôm 30 Tháng Chín, 2023, qua soi chiếu Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Phi Trường Tân Sơn Nhất phát hiện gần 4 kg ma túy được cất giấu trong hai kiện hàng.
Kết quả điều tra xác định, bị cáo Cường là người gửi số hàng này cho một ông ở Úc.
Mở rộng điều tra, Công An TP.HCM bắt giữ thêm nhiều nghi can là “chân rết” trong đường dây.
Quá trình điều tra, bị cáo Cường khai nhận năm 2021, thông qua các mối quan hệ xã hội, có quen biết người tên Tuấn chưa rõ lai lịch.
Đầu Tháng Chín, 2023, bị cáo Cường liên lạc với ông Tuấn và được thuê nhận ma túy từ Cambodia đưa về Việt Nam cất giấu, bán lại kiếm lời.

Hôm 28 Tháng Chín, 2023, theo chỉ đạo của ông Tuấn, bị cáo Cường nhận một thùng hàng từ một người không rõ lai lịch tại khu vực quốc lộ 1K. Dù biết rõ bên trong chứa ma túy, bị cáo Cường vẫn làm thủ tục gửi đi Úc.
Tiếp sau đó, đến hôm 15 Tháng Mười, 2023, bị cáo Cường chở sáu thùng ma túy về phòng trọ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cất giấu.
Bốn ngày sau, bị cáo Cường tiếp tục đặt xe nhờ anh Lê Mỹ T. vận chuyển đi giao hàng. Nghi ngờ hàng hóa là ma túy, tài xế T. đã trình báo công an.
Theo tòa án, đối với các tài xế hãng xe vận chuyển Lalamove gồm anh Lê Mỹ T. và bốn người khác đã nhận vận chuyển hàng hóa cho bị cáo Cường, song do không biết bên trong là ma túy nên cơ quan điều tra không bắt giữ. (Tr.N) [kn]






























































































































