SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhóm 20 người của tổ chức “Triều Đại Việt” bị “đề nghị” án tù rất nặng vì đặt chất nổ ở trụ sở công an phường của quận Tân Bình, Sài Gòn.
Phiên tòa sơ thẩm tại Sài Gòn diễn ra ngày 21 Tháng Chín trong sự canh gác chặt chẽ của Công An CSVN mà báo điện tử VNExpress nói “an ninh được siết chặt khu vực xung quanh trụ sở tòa án thành phố trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1.”

Tuy bản thông báo của tòa án về phiên xử nói “vụ án được xét xử công khai” nhưng không riêng gì “quần chúng nhân dân” mà ngay cả thân nhân các bị cáo cũng không được cho vào.
Tất cả nhóm bị cáo buộc “Tham gia tổ chức khủng bố, gây nổ trụ sở công an phường 12 quận Tân Bình, khiến hai người bị thương” hồi năm 2018.
Theo Luật Sư Nguyễn Văn Miếng kể lại trên trang Facebook cá nhân: “Có bảy luật sư tham gia bào chữa cho tám bị cáo là các luật sư Nguyễn Ngọc Trâm, Mai Văn Tiến, Đỗ Hải Bình, Trần Vĩ Cường, Võ Đan Mạch, Nguyễn Văn Miếng, Trần Ngọc Phước.”
Những người còn lại thì “12 bị cáo không có luật sư.” Trong số này hai bị cáo người sắc tộc thiểu số S’Tiêng (tỉnh Bình Phước) còn không rành tiếng Việt và cũng không có người thông dịch, dù đều bị khởi tố chung về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền” và “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ” với mức án có thể đến tử hình.
Theo bản cáo trạng được các báo tại Việt Nam khai thác mô tả như kiểu kể tội chuẩn bị cho bản án.
VNExpress kể: “Buổi tối ngày 19 Tháng Sáu, 2018, ông Nguyễn Khanh (bị coi như người cầm đầu cả nhóm người của tổ chức “Triều Đại Việt” tại Việt Nam) giao hai trái nổ cho Võ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh và hướng dẫn cách kích nổ. Trưa 20 Tháng Sáu, 2018, hai thanh niên này chở nhau đến trụ sở công an phường 12 trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình.”
Tại đây “Minh đứng chờ ở ngoài, Nam vào gặp nữ cán bộ công an phường vờ xin phiếu xác nhận hạnh kiểm cá nhân rồi để balô có một quả nổ lên ghế chờ tiếp dân. Hắn đi ra ngoài đặt hộp quà, đựng quả nổ còn lại, tại khu vực để xe ngoài sân. Tiếp đó, Nam dùng điều khiển từ xa kích nổ hai quả bom, lên xe Minh chở tẩu thoát về Đồng Nai.”
“Vụ nổ khiến một cán bộ tiếp dân và người khác bị thương, nhiều xe máy và tài sản khác hư hỏng. Công an thành phố Sài Gòn đã huy động 400 cảnh sát, an ninh điều tra, phối hợp Công An Đồng Nai bắt ông Nguyễn Khanh (56 tuổi) và con trai Nguyễn Tấn Thành (30 tuổi) tại Hố Nai.”
Công an đồng thời bắt thêm những người khác mà người ta tin những người bị bắt khó tránh khỏi những trận tra tấn ép cung thừa sống thiếu chết.
Cáo trạng nói cha con ông Nguyễn Khanh và các người cùng nhóm là thành phần của một tổ chức người Việt tại Canada có tên là “Triều Đại Việt.” Người đứng đầu của tổ chức này là ông Ngô Văn Hoàng Hùng (68 tuổi, tức Ngô Hùng) thành lập năm 2017. Ông Ngô Hùng từng bị tòa án CSVN tại Mỹ Tho (Tiền Giang) kết án tử hình, sau giảm xuống chung thân khi bị quy chụp cho tội “Âm mưu lật đổ chính quyền” năm 1979.

Phiên xử sơ thẩm ngày 21 Tháng Chín mới qua phần chất vấn các bị cáo và lời buộc tội, “đề nghị” bản án của kiểm sát viên. Ngày Thứ Ba, 22 Tháng Chín, mới sang phần biện hộ của các luật sư rồi tuyên án. Cũng giống như những vụ án có tính cách chính trị khác, các bản án đều chỉ là “án bỏ túi” theo lệnh của những kẻ cầm đầu chế độ.
Các báo tại Việt Nam kể rằng ông Nguyễn Khanh bị “đề nghị” từ “19-20 năm tù” cho tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền” và “3-4 năm tù” cho tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ” gộp chung là 22 năm đến 24 năm tù. Còn 19 người còn lại bị “đề nghị” từ 2 năm đến 18 năm tù. (TN) [kn]



















































































