LONG AN, Việt Nam (NV) – Bị phát hiện khi đang bắt trộm chó, ba thanh niên đi từ Đồng Tháp qua Long An hành nghề, đã dùng chĩa nối với bình điện ắc quy chích vào hông chủ nhà khiến nạn nhân thiệt mạng.
Chiều 29 Tháng Ba, báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Công An tỉnh Long An cho biết Công An huyện Tân Hưng đã bắt giữ ba nghi can gồm Nguyễn Quốc Trầm (33 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp), Nguyễn Văn Chơn (28 tuổi) và Trần Văn Thuận (20 tuổi, cùng ngụ huyện Lai Vung, Đồng Tháp) để điều tra về tội “Giết người” và “Trộm cắp tài sản.”

Bước đầu, nhóm trộm chó này khai nhận khoảng 8 giờ tối ngày 26 Tháng Ba, Chơn và Thuận mang theo một balô đựng hai cây chĩa cán bằng gỗ, phần đầu cây chĩa có gắn hai đoạn kim loại đầu nhọn dài 8 cm, được nối với dụng cụ xung điện qua dây dẫn điện dài khoảng 5 mét đến nhà của Trầm tại xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Tại đây, Trầm lấy thêm một xung điện tự chế, một bình điện đưa cho Chơn bỏ vào balô, rồi cả ba cùng sử dụng ma túy đá đến khoảng 10 giờ 30 tối. Sau đó, Trầm chở Chơn mang theo “đồ nghề” đi chung một xe gắn máy, còn Thuận đi riêng một xe khác từ Đồng Tháp qua xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, để trộm chó.
Trong khoảng 40 phút giữa đêm, Trầm và Chơn đã dùng chĩa nối với xung điện chích và bắt được hai con chó ở xã Vĩnh Lợi. Đến khoảng 0 giờ 30 rạng sáng ngày 27 Tháng Ba, Trầm tiếp tục chở Chơn vào đường bờ kênh Ngọn.
Khi đến gần nhà ông Huỳnh Thanh Hải (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lợi) thì thấy thấy hai con chó nằm trong sân chỉ cách lộ chừng 2 mét. Lập tức, Trầm chạy xe gắn máy áp sát tới cho Chơn chích điện khiến con chó nằm bất động. Trong lúc Chơn và Trầm đang bỏ chó vào túi nylon mang theo, thì bị ông Hải và con trai là anh Huỳnh Tấn Thành phát hiện, chạy ra chặn để giằng lại hai con chó.
Trong lúc giằng co, tay phải của Chơn mở công tắc nguồn của xung điện, tay trái cầm cán cây chĩa chích phần đầu nhọn vào hông phải ông Hải khiến nạn nhân bị điện giật ngã xuống đất.
Sau đó Chơn kêu Trầm lấy xe gắn máy bỏ chạy, nhưng Trầm đã ở lại cùng gia đình đưa ông Hải đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Hải đã chết ngay sau đó, còn Trầm bị giải về Công An xã Vĩnh Lợi. Còn Chơn sau khi chạy bộ khỏi hiện trường đã vứt áo khoác cùng “đồ nghề,” rồi gọi điện cho Thuận chạy xe gắn máy đến chở về Đồng Tháp lẩn trốn.
Đến khoảng trưa cùng ngày, Công An huyện Tân Hưng phối hợp Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An tỉnh Đồng Tháp bắt giư Chơn, Thuận khi cả hai đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ ở xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Nói với báo Thanh Niên, ông Võ Hồng Vân, phó chủ tịch xã Vĩnh Lợi, cho biết gia đình ông Hải có sáu người, thuộc dạng nghèo ở địa phương, có ít đất đai canh tác nên ngoài công việc nhà, hai vợ chồng ông Hải còn đi làm mướn để kiếm sống. Trong số bốn người con của ông Hải, có một đứa bị bệnh từ nhỏ chẳng học hành và cũng không thể lao động kiếm sống.
“Nghe tin ông Hải bị sát hại, chính quyền cùng đoàn thể xã đã đến động viên chia buồn, phụ gia đình lo hậu sự cho ông,” ông Vân nói.
“Chú Hải vốn tính hiền lành, dễ mến, luôn sống tình cảm với bà con. Cả đời chú gắn với ruộng vườn, cây lúa nhưng không ngờ bọn ‘cẩu tặc’ lại ra tay độc ác với chú như vậy,” anh Hòa (36 tuổi) bất bình nói với báo Tiền Phong. (Tr.N) [kn]

































































