Tuesday, April 23, 2024

Nữ bộ trưởng duy nhất của chính phủ CSVN là chị của giới chức xây biệt phủ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Phạm Thị Thanh Trà, 57 tuổi, trở thành nữ bộ trưởng duy nhất của tân chính phủ Phạm Minh Chính. Bà là chị của ông Phạm Sỹ Quý, một giám đốc sở ở Yên Bái bị cách chức vì xây biệt phủ.

Hôm 8 Tháng Tư, truyền thông nhà nước cho hay bà Trà được đảng sắp ghế bộ trưởng Nội Vụ CSVN chỉ sau hơn sáu tháng rời ghế bí thư Tỉnh Ủy Yên Bái.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, tân bộ trưởng Nội Vụ CSVN. (Hình: Thuận Thắng/Zing)

Hồi giữa Tháng Ba, khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc Hội, bà Trà “được 100% đại biểu nhất trí tín nhiệm.” Thời điểm đó, bà Trà “cam kết  nếu trúng cử [đại biểu Quốc Hội] thì sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri trong cả nước, nhất là đối với cử tri nơi ứng cử, nơi công tác, nơi cư trú và chịu sự giám sát của nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri và của nhân dân đến Quốc Hội,” theo báo VietNamNet.

Việc bà Trà cùng hàng trăm giới chức chính phủ, nhà nước, sẽ trúng cử đại biểu Quốc Hội vào Tháng Năm tới là điều chắc chắn vì hồi bầu cử Quốc Hội khóa trước, đảng CSVN đã “cơ cấu” khoảng 96% dân biểu là đảng viên. Con số này được báo Tuổi Trẻ xác nhận hồi Tháng Sáu, 2016.

Hồi cuối Tháng Giêng, khi đang ngồi ghế thứ trưởng Nội Vụ CSVN, bà Trà cũng gây tranh cãi khi đọc tham luận tại Đại Hội 13, về việc “kích thích [khuyến khích] mọi công dân làm giàu chính đáng.”

Sự nghiệp chính trị của bà Trà khá nhạt nhẽo, ngoại trừ việc bà có người em trai khiến báo đảng tốn nhiều giấy mực: Ông Phạm Sỹ Quý, cựu giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Yên Bái.

Hồi năm 2017, tên tuổi ông Quý gắn liền với giai thoại “buôn chổi đót đến gãy móng tay,” khi ông này giải thích việc mình sở hữu “biệt phủ” theo mô tả của báo VNExpress là “trị giá hàng chục tỷ đồng.”

Ông Quý từng gây xôn xao công luận khi bị phát hiện hai lần “không kê khai đầy đủ” việc sở hữu 1,200 mét vuông đất ở (đất để xây nhà) và gần 60,000 mét vuông đất nông nghiệp do vợ ông đứng tên hồi năm 2014, tiếp đó là 13,111 mét vuông đất ở và gần 42,000 mét vuông đất nông nghiệp hồi năm 2015.

Biệt phủ nguy nga của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, em trai bà Phạm Thị Thanh Trà. (Hình: Thái Sơn/Thanh Niên)

Hồi cuối năm 2017, sau nhiều tranh cãi và bàn tán, tỉnh Yên Bái xử phạt hành chính ông Quý số tiền 507 triệu đồng ($21,797) nhưng cho phép “biệt phủ” xây dựng sai phép của ông tồn tại.

Sau khi bị công luận đàm tiếu quanh vụ “làm giàu không khó,” ông Quý bị điều chuyển làm phó chánh văn phòng Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Yên Bái.

Hồi Tháng Giêng, 2019, báo Tuổi Trẻ cho hay ông về Hà Nội làm phó giám đốc Trung Tâm Hợp Tác Quốc Tế thuộc Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị Việt Nam. Cái ghế này được hiểu là “hữu danh vô thực” trong lúc cơ quan này sống nhờ tiền thuế dân.

Ngoài vụ bê bối liên quan đến chị em bà Phạm Thị Thanh Trà, Yên Bái được biết đến là nơi xảy ra một số vụ bê bối của quan chức. Hồi năm 2016, truyền thông Việt Nam rúng động với tin ông Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng kiểm lâm, dùng súng bắn chết Bí Thư Tỉnh Ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Ngô Ngọc Tuấn. Nghi can sau đó tự sát. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT