Friday, April 19, 2024

Nữ chủ quán bánh xèo bạo hành 2 nam nhân viên ‘như thời trung cổ’

BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Công An huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đang tạm giữ một nữ chủ quán bánh xèo, quê ở Quảng Ngãi, bị tố cáo bạo hành hai nhân viên, trong đó một em mới 15 tuổi, khiến công luận phẫn nộ.

Chiều 23 Tháng Mười Một, nói với báo Tuổi Trẻ, Thượng Tá Nguyễn Huy Chiêu, phó trưởng Công An huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, cho biết kết quả điều tra ban đầu bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, ở xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), chủ quán bánh xèo Miền Trung, thừa nhận đã ngược đãi hai nhân viên Võ Văn Đức (21 tuổi) và Trương Quang Duy (15 tuổi), ở cùng quê tỉnh Quảng Ngãi.

Nạn nhân Trương Quang Duy bị đánh thương tích đầy người. (Hình: Phạm Dự/VNExpress)

Theo Thượng Tá Chiêu, tại cơ quan công an bà Tuyết khai nhận từ năm 2016, vợ chồng bà Tuyết về Bắc Ninh mở hai quán bán bánh xèo, một điểm tại huyện Yên Phong và một điểm tại huyện Tiên Du.

Đến Tháng Hai vừa qua, bà Tuyết thuê em Đức về làm nhân viên. Còn em Duy do mẹ mất, bố bệnh nặng không ai quản lý nên được anh trai là Trương Quang Dương (18 tuổi), đã làm việc cho bà Tuyết được ba năm đưa từ Quảng Ngãi ra làm việc tại quán này từ đầu Tháng Chín.

Bà Tuyết cho rằng do thấy hai nhân viên Duy và Đức “lười làm việc, ở bẩn và hay ăn vụng đồ ăn” nên đã đánh hai em để răn đe. Bà Tuyết còn nghi ngờ cháu Duy nhiều lần trộm cắp tiền của quán ăn nên đã đánh đập bằng các vật dụng như bàn chải đánh vảy cá, dao để trong bếp…

Mới đây, khoảng 12 giờ trưa hôm 21 Tháng Mười Một, bà Tuyết thấy mất tiền. Nghi ngờ Duy là người lấy trộm nên bà lại tiếp tục hành hung cháu. Đến khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, lợi dụng lúc bà Tuyết đi đón con, Duy bỏ đi khỏi quán. Sau đó, được người dân phát giác và trình báo với công an.

Ngoài ra, bà Tuyết còn khai trong lúc làm việc còn nhiều lần đánh anh Đức vì cho rằng anh này “hay trộm đồ hoặc ăn vụng.”

“Lời khai của nghi can này có đúng sự thật hay không đang tiếp tục được xác minh,” ông Chiêu nói với báo VNExpress.

Cùng ngày, Bác Sĩ Lê Viết Chính, trưởng liên Khoa Ngoại Trung Tâm Y Tế huyện Yên Phong, cho biết em Duy nhập viện trong tình trạng “hốt hoảng, lo lắng, nhiều khi trả lời không chính xác.”

Tính mạng của em Duy tuy không gặp nguy hiểm, nhưng trên mặt có nhiều vết bầm tím, cẳng tay có vết phỏng do que nóng… “Các vết thương này sẽ phải nằm viện điều trị nhiều ngày. Đặc biệt, hiện tinh thần của em vẫn hốt hoảng, lo lắng rất nhiều khi bị đánh trong thời gian dài,” Bác Sĩ Chính cho biết thêm.

Nằm co ro trên giường bệnh tại Trung Tâm Y Tế huyện Yên Phong, em Duy kể mỗi khi bực tức hay thấy em không làm được việc, thì bà chủ lại lôi ra đằng sau quán véo tai, tát vào mặt, đá vào người và dùng chày đập đá đánh vào đầu, lưng.

Lần Duy bị tra tấn khủng khiếp nhất là bà Tuyết dùng dụng cụ cạo vảy cá đánh thẳng vào lưng, dùng chảo chiên bánh xèo còn nóng gí vào cánh tay khiến tay em bị phỏng nặng. Đến giờ khắp cơ thể cậu bé vẫn còn chi chít những vết sẹo.

“Cô chủ thường lấy lý do em lười biếng, làm không được việc để đánh. Bị vậy nhưng em cũng chỉ xin tha chứ không né tránh hay phản ứng,” Duy kể, và cho hay các vết thương đau nhức khiến đêm không ngủ được ngon giấc.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết bị công an tạm giữ để điều tra. (Hình: Zing)

Sợ bà chủ, có những lần “đau đến kiệt sức, chỉ muốn về nhà ngay lập tức” nhưng Duy chưa từng có ý định bỏ trốn, tâm sự với người thân hay nhờ thực khách giúp “giải cứu.” Em thường nghĩ cứ cố gắng chăm chỉ làm việc, bà chủ sẽ thương tình. Tuy nhiên, không chịu nổi khi bị đánh liên tiếp, Duy nảy sinh ý định bỏ trốn dù không biết sẽ đi đâu, làm gì và rồi được nhiều dân phát giác tố cáo với công an.

Những người dân ở gần quán của bà Tuyết cũng cho biết, họ thường xuyên chứng kiến chủ quán chửi mắng nhân viên, nhân viên làm ở quán bánh xèo này hầu như không ai trụ nổi một tháng, rất nhiều người đến thử việc rồi, nhưng chỉ được vài ngày lại bỏ đi.

Hiện công an đang tạm giữ bà Tuyết và trưng cầu giám định thương tích đối với hai nạn nhân để điều tra. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT