Được nữ nhân viên y tế ở Gia Lai trị vết thương, 3 ông còn vây đánh

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Nữ nhân viên y tế ở xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, bị nhóm ba người đàn ông có hơi men đánh nhập viện ngay tại trụ sở trạm y tế xã, khi đang giúp họ trị vết thương. Đáng nói, chồng của bà cũng bị nhóm người này đánh phải cấp cứu với thương tích nặng.

Hôm 5 Tháng Ba, lãnh đạo Công An Xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, cho biết đã chuyển hồ sơ vụ bà Lương Thị Thủy Tuyết, 53 tuổi, phó trạm y tế xã Kon Thụp, bị ba người đánh gây thương tích lên Công An Tỉnh Gia Lai xử lý.

Bà Lương Thị Thủy Tuyết, phó trạm y tế xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, đang được điều trị tại bệnh viện Quân Y 211. (Hình: Ngọc Oanh/VNExpress)

Theo báo VNExpress, hiện cơ quan điều tra chưa công bố nội dung làm việc với những người đánh bà Tuyết và những người liên quan.

Trước đó, trong bảng tường trình gửi lãnh đạo Trung Tâm Y Tế Huyện Mang Yang, Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, trạm trưởng y tế xã Kon Thụp, cho biết chiều tối 11 Tháng Hai, ông Lương Đình Lực, bí thư đảng ủy xã Kon Thụp, đưa hai bệnh nhân (có mùi rượu bia) bị ngã cầu thang ở nhà văn hóa xã đến trạm.

Ông Lực gọi điện thoại cho bà Tuyết đang ở nhà và Bác Sĩ Quân đến để xử lý vết thương cho bệnh nhân. Dù không phải ca trực, song bà Tuyết vẫn đến hỗ trợ.

Trong lúc băng vết thương, thấy vết thương khá nghiêm trọng, ông Quân đã đề nghị bệnh nhân nên chuyển lên bệnh viện tỉnh để kiểm tra, chẩn đoán chính xác và chữa trị kịp thời.

Theo báo Người Lao Động, lúc này, bệnh nhân không hợp tác, không chịu nằm trên bàn tiểu phẫu mà bật dậy, nhảy xuống đất. Cùng với đó, bệnh nhân liên tục chửi bới bác sĩ với lời lẽ thô tục.

Thấy bệnh nhân chửi bới, bà Tuyết bất bình nói: “Tại sao bác sĩ cứu người mà chửi người ta là chó với mèo,” thì hai bên xảy ra xô xát.

Một bệnh nhân đạp bà Tuyết ngã xuống đất, cùng lúc một người không bị thương cầm cây lau sàn nhà đập bà Tuyết từ cửa phòng khám “lê lết” ra tới khu vực nhà để xe.

“Lúc đó tôi chỉ biết gọi bác sĩ cứu và nhờ điện thoại báo công an,” bà Tuyết kể lại.

Thấy vậy, ông Quân nhảy vào can ngăn nên nhóm ba người lên xe bỏ đi.

Bà Tuyết được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Gia Lai với đa chấn thương ở vùng mặt, đầu, vai, cánh tay, lưng, choáng váng…

Bà Tuyết cung cấp thêm thông tin cho báo Pháp Luật TP.HCM, rằng cũng trong đêm 11 Tháng Hai, chồng bà là ông Cao Lý Vĩnh Quý cũng nhập viện do xô xát với nhóm người đàn người ông trên. Ông Quý bị gãy xương tay, chấn thương đầu, chấn động não.

“Nghe tin tôi bị đánh, chồng tôi tìm gặp ba người đàn ông đó để nói chuyện và giữa hai bên xảy ra đánh nhau; sau đó chồng tôi bị đánh phải nhập viện,” bà Tuyết nói.

Đến hôm 28 Tháng Hai, thấy đầu ngày càng đau, bà Tuyết đến Trung Tâm Y Tế Thành Phố Pleiku thăm khám và được chẩn đoán “gãy xương cầu,” được chuyển tới bệnh viện Quân Y 211 tiếp tục điều trị.

Nhiều vết thương, vết bầm do bị đánh trên người bà Lương Thị Thủy Tuyết. (Hình: Báo Gia Lai)

Theo bà Tuyết, bà không biết cụ thể tên, nơi ở của những người đã đánh mình. Lúc đó, bà chỉ biết là ông bí thư xã Kon Thụp là người gọi điện thoại trực tiếp cho bà lên cấp cứu bệnh nhân và cũng chính ông Lực đưa những người đánh bà đến trạm y tế để cấp cứu.

Trong khi đó, ông Lực cũng cho biết nhóm người đánh bà Tuyết “không phải là người dân địa phương.” Họ đang xin tạm trú, ở nhờ tại nhà văn hóa xã Kon Thụp để “làm công trình trên địa bàn.”

Từ hôm xảy ra sự việc đến nay đã trên 20 ngày, bà Tuyết mong muốn cơ quan hữu trách sớm giải quyết, các nghi can đánh bà phải bị pháp luật xử lý nghiêm minh.

Đến chiều hôm 3 Tháng Ba, đoạn video clip dài 16 giây ghi lại cảnh bà Lương Thị Thúy Tuyết bị vây đánh ngay tại trụ sở Trạm Y Tế Xã Kon Thụp đã thu hút sự quan tâm của công luận, buộc giới hữu trách phải can thiệp. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT