Monday, April 29, 2024

Nữ sinh lớp 12 ở Bình Phước bị bạn đánh ‘chấn thương nội sọ’

BÌNH PHƯỚC, Việt Nam (NV) – Xảy ra mâu thuẫn với nhau, một nữ sinh lớp Mười Hai ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, khi đang đi học thêm thì bị nhóm bạn học đánh “chấn thương nội sọ,” phải nhập viện cấp cứu.

Báo Tuổi Trẻ hôm 15 Tháng Tư dẫn trình báo của gia đình nạn nhân là em NMN, 18 tuổi, học sinh lớp Mười Hai, trường trung học phổ thông thị xã Bình Long, đến Công An Phường An Lộc cho biết trong lúc em N. đi học thêm tại một trung tâm tiếng Anh ở phường An Lộc thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm bạn nữ học cùng lớp dẫn đến xô xát và bị “đánh hội đồng” đến trọng thương.

Nữ sinh NMN, cấp cứu tại bệnh viện Nhân Dân 115 ở Sài Gòn, do bị đánh “tổn thương nội sọ.” (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo xác minh ban đầu của công an, em N. cùng bốn nữ sinh khác học cùng lớp, chơi chung với nhau. Sau đó, em N. cùng một bạn nữ tách khỏi nhóm và xảy ra mâu thuẫn với nhóm bạn nữ còn lại.

Khoảng 7 giờ 15 phút tối 8 Tháng Tư, sau khi học thêm ra, hai nhóm xảy ra cự cãi đánh nhau khiến em N. bị chấn thương.

Nói với báo Tuổi Trẻ, bà Lương Thị Thanh Hiền, mẹ nạn nhân N., cho biết hiện con gái đã xuất viện về nhà điều trị. Tuy nhiên, em N. vẫn còn trầm cảm, lo lắng, đi lại chưa vững. Đặc biệt, kỳ thi tốt nghiệp lớp Mười Hai sắp tới khiến bà hết sức lo lắng.

Theo bà Hiền, khi biết con gái bị bạn đánh, bà đã đưa con gái đến Trung Tâm Y Tế Thị Xã Bình Long điều trị.

Ban đầu, bà Hiền nghĩ con gái bị chấn thương nhẹ nên đưa con về. Thế nhưng khi về nhà, em N. liên tục nôn ói. Hoảng sợ, bà Hiền xin chuyển con gái lên bệnh viện Nhân Dân 115 ở Sài Gòn điều trị. Tại đây, em N. được chẩn đoán “bị tổn thương nông ở đầu, tổn thương nội sọ.”

Đến hôm 12 Tháng Tư, em N. được cho xuất viện. Song, thấy tâm lý con gái không ổn, gia đình tiếp tục đưa nữ sinh này đến bệnh viện Tâm Thần Sài Gòn điều trị. Bác sĩ tại đây chẩn đoán em N. “ở giai đoạn trầm cảm nặng không có triệu chứng loạn thần,” và cho thuốc mang về uống.

Bà Hiền cho biết trước mắt đang tập trung chăm sóc sức khỏe cho con gái. Khi sức khỏe con gái ổn định, bà sẽ làm việc với công an sau.

“Tôi mong cơ quan chức năng sớm xác minh, xử lý vụ việc thỏa đáng, không chỉ cho con gái tôi mà để tình trạng bạo lực học đường không lặp lại,” bà Hiền bất bình nói.

Trong khi đó, mặc dù sự việc xảy ra khá rõ ràng nhưng Ủy Ban Nhân Dân Thị Xã Bình Long khuyến cáo người dân “không chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, hoặc có thông tin chính thống từ cơ quan hữu trách, dễ gây hoang mang dư luận.”

Việc bạo lực học đường ở Việt Nam diễn ra gần như liên tục trong thời gian qua.

Theo báo Người Lao Động hôm 19 Tháng Mười Hai, 2023, chỉ vì câu nói “mặt đắp cả tấn kem,” em LGH, 13 tuổi, học sinh lớp Tám, trường trung học cơ sở Nhị Thành, xã Nhị Thành, bị nhóm bạn lột áo, vây đánh hội đồng ở ngoài đường.

Giấy chẩn đoán của bệnh viện về tình trạng tổn thương của nạn nhân. (Hình: Thanh Niên)

Không thể kháng cự nên em H. chỉ biết lấy tay che mặt, ôm đầu van xin. Dù vậy, nhóm kia vẫn không buông tha.

Sau khi bị đánh, em H. nhờ bạn chở về nhà. Chiều cùng ngày, người thân thấy em không nói chuyện, ăn uống và trên mặt có nhiều vết bầm tím, sưng tấy nên hỏi thì H. đã kể lại sự việc mình bị đánh hội đồng. Gia đình đã đưa em H. đến bệnh viện, đồng thời báo sự việc đến ngành giáo dục. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT