Nữ sinh ở Long An bị vây đánh hội đồng, lột áo vì lỡ ‘chê’ bạn

LONG AN, Việt Nam (NV) – Chỉ vì câu nói “mặt đắp cả tấn kem,” một nữ sinh lớp Tám ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, bị nhóm bạn lột áo, vây đánh hội đồng ở ngoài đường.

Báo Người Lao Động hôm 19 Tháng Mười Hai cho biết Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Thủ Thừa đã có phúc trình với huyện và Sở Giáo Dục Tỉnh Long An về việc em LGH, 13 tuổi, học sinh lớp Tám, trường trung học cơ sở Nhị Thành, xã Nhị Thành, bị bạn vây đánh, lột áo.

Nữ sinh LGH bị bạn đánh hội đồng, lột áo hôm 5 Tháng Mười Hai. (Hình: VietNamNet)

Theo phúc trình, sáng 7 Tháng Mười Hai, một phụ huynh đã đến phản ảnh việc con mình là em LGH, bị đánh hội đồng phải nhập viện.

Qua xác minh, khoảng 10 giờ 30 phút hai hôm trước tại một khu đô thị ở Thủ Thừa, em H. bị một nhóm học sinh đang học ở các trường trung học cơ sở Nhị Thành, Bình An và thị trấn Thủ Thừa cùng một số thanh thiếu niên khác ngoài xã hội vây đánh hội đồng.

Theo video clip dài hơn 4 phút được đưa lên mạng xã hội trưa 10 Tháng Mười Hai, cơ quan chức năng xác định có hai nữ sinh học lớp Bảy và lớp Chín cùng trường Nhị Thành trực tiếp đánh em H. Trong khi đó, một nữ sinh trường thị trấn Thủ Thừa tham gia lột đồ em H.

Cùng lúc, bốn học sinh khác của các trường thị trấn Thủ Thừa và Bình An cùng một số thanh thiếu niên ngoài xã hội cũng có mặt, chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn, mà còn sử dụng điện thoại quay clip.

Theo lời kể của em H., hôm đó sau khi tan học, em đang chờ bà nội đón về thì gặp một học sinh cùng trường rủ đến công viên chơi. Khi em đến nơi thì gặp nhóm nữ sinh đã đứng chờ sẵn.

Một nữ sinh chỉ vào mặt em H. nói: “Mày bảo ai mặt đắp cả tấn kem phấn?” Sau câu nói, nữ sinh này lao vào đè em H. xuống nền gạch rồi đánh tới tấp. Nạn nhân chỉ biết lấy tay ôm mặt, đầu và liên tiếp nói “Em xin lỗi chị ơi!” Tuy nhiên, nữ sinh kia vẫn vừa đánh liên tục, vừa chửi tục.

Sau một lúc đánh em H., nữ sinh kia dừng lại và đến nói chuyện với nhóm bạn nhưng vẫn nhiều lần quay lại hăm đánh tiếp.

Khoảng 2 phút sau, khi em H. vừa đứng dậy thì lại bị một nam sinh cầm nón bảo hiểm xông vào đánh tới tấp vào mặt, đầu, người. Tiếp đó, vài nữ sinh nữa cũng lao vào đánh nạn nhân.

Không thể kháng cự nên H. chỉ biết lấy tay che mặt, ôm đầu van xin. Dù vậy, nhóm kia vẫn không buông tha, tiếp tục đè nạn nhân xuống nền gạch lột áo.

Sau khi bị đánh, em H. nhờ bạn chở về nhà. Chiều cùng ngày, người thân thấy em không nói chuyện, ăn uống và trên mặt có nhiều vết bầm tím, sưng tấy nên hỏi thì H. đã kể lại sự việc mình bị đánh hội đồng.

Gia đình đã đưa em H. đến bệnh viện, đồng thời báo sự việc đến ngành giáo dục.

Theo hồ sơ tại bệnh viện Đa Khoa Long An, bệnh nhân H. nhập viện với “chấn thương phần đầu, cổ và đa chấn thương vùng cơ thể.”

Dù van xin nhưng nạn nhân vẫn bị đánh nhiều chập. (Hình: Người Lao Động)

Để xoa dịu công luận, cùng ngày Sở Giáo Dục Tỉnh Long An đề nghị trưởng Phòng Giáo Dục Huyện Thủ Thừa ra văn bản chung chung “chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường sau khi nữ sinh lớp Tám bị đánh, lột áo.”

Trong phúc trình tổng kết năm học 2022-2023, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam nhận định bạo lực học đường là một trong những tồn tại của ngành.

Bộ này ước tính gần 7,100 học sinh liên quan tới bạo lực học đường trong năm 2022. Tuy nhiên theo quy định, việc kỷ luật học sinh vi phạm ở Việt Nam hiện gồm ba hình thức: nhắc nhở, khiển trách và tạm dừng học có thời hạn. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT