Thursday, March 28, 2024

Nữ sinh viên bị giết chết khi đi giao gà chiều 30 Tết

ĐIỆN BIÊN, Việt Nam (NV) – Sau nhiều ngày giúp mẹ đi giao gà cho một ông khách rồi mất tích, thi thể nữ sinh viên ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên đã được tìm thấy tại xã Thanh Nưa cùng huyện, cách nhà hàng chục cây số.

Tối 7 Tháng Hai, 2019, ông Sùng A Hồng, giám đốc Công An tỉnh Điện Biên xác nhận với báo Zing.vn, cho biết cơ quan điều tra đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, pháp y và xác định nạn nhân là nữ sinh Cao Mỹ Duyên (21 tuổi, ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) đã bị kẻ xấu sát hại.

Theo tờ Bảo Vệ Pháp Luật cho biết, thi thể cô Duyên đang phân hủy được tìm thấy hồi 10 giờ sáng cùng ngày ở gần một chuồng heo vắng chủ, thuộc xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên trong tình trạng nằm ngửa, chỉ mặc quần lót và áo, không còn quần dài, mũ bảo hiểm che hơn nửa mặt. Phần cổ Duyên dính nhiều vết tím bầm, có dấu hiệu bị bóp cổ và sát hại. Toàn bộ tài sản trên người nạn nhân đã bị lấy mất.

Trước đó, hồi 5 giờ chiều ngày 4 Tháng Hai, khi hai mẹ con em Duyên đang đi bán gà ở khu vực chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ thì có một người đàn ông khoảng từ 36 – 38 tuổi tới hỏi mua với số lượng lớn.

Ông ta xin số điện thoại của Duyên, đến 6 giờ chiều cùng ngày thì gọi điện đặt mua 10 con gà và yêu cầu chuyển đến khu vực chợ C13 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Khoảng 30 phút sau, em Duyên trực tiếp giao gà tới địa điểm đó nhưng đến khuya không thấy về nhà.

Lo lắng có chuyện bất thường, gia đình đi tìm nhưng không thấy tung tích con em nên trình báo công an thành phố Điên Biên, đồng thời đăng thông báo lên Facebook nhờ dân mạng hỗ trợ tìm kiếm.

Tin của bà Trần Thị Hiền đăng trên Facebook nhờ tìm con gái. (Hình: Tr.N)

Sau đó, gia đình đã tìm được chiếc xe máy của Duyên ở khu vực đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, cách nhà vài chục cây số.

Tìm thấy xe gắn máy nhưng không thấy người, bà Trần Thị Hiền, mẹ em Duyên liên tục đăng tin lên Facebook nhờ tìm con gái và cả clip livestream khóc thương con.

“Hỡi ai đang giữ cháu Duyên, hãy thả cháu ra, mang để vào ngõ nhà ai đó để cháu có người giúp. Tôi hứa sẽ không để công an vào cuộc. Tôi chỉ cần con gái. Khi cháu được thả, tôi hứa sẽ không truy cứu và kiện cáo gì,” bà Hiền viết trên Facebook cá nhân.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ngấn, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Thanh Hưng, “Em Duyên là con gái út trong nhà có hai chị em, đang chờ tốt nghiệp một trường đại học ở Thái Nguyên nên Tết đi bán hàng phụ giúp mẹ. Trước khi mất tích, cô gái không có biểu hiện gì khác thường và cũng không mâu thuẫn với ai.”

Là người đầu tiên chia sẻ hình chụp thi thể của Duyên, anh D.V tiết lộ: “Mình ở hiện trường Đội Thanh Tra Giao Thông Số 2, Đội 11, xã Thanh Nưa. Theo dự đoán của mình, hung thủ hẹn em lên căn nhà hoang đó để giao gà và ra tay. Hung thủ có thể là người thuộc địa bàn nên am hiểu vị trí gây án.”

Bày tỏ trên báo Zing, bạn có tên Việt bất bình ghi: “Giết người, hiếp dâm, cướp tài sản nếu bắt được tử hình là cái chắc. Nhưng mình buồn là xã hội bây giờ sao kinh khủng quá. Ở xóm mình, thanh thiếu niên thì nghiện hút. Nạn cờ bạc đá gà, đánh bài công khai còn hơn ở bên Cambodia, thế nhưng không hiểu sao vẫn hoạt động bình thường.” (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT