KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Hai mẹ con ở phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, đang đốt đồ cúng phía sau nhà thì bất ngờ núi lở khiến đá từ trên núi lăn xuống đè trúng trọng thương.
Theo báo Zing, khoảng 10 giờ 30 phút sáng 4 Tháng Giêng, 2020, bà Nguyễn Thị Thanh Long (37 tuổi) mang vàng mã lại gốc cây bồ đề phía sau nhà, cạnh ngọn núi trên đường Phương Sài, để đốt. Con gái bà là Từ Nguyễn Hoàng Oanh (12 tuổi) đi theo mẹ, ngồi xem. Bất ngờ, một tảng đá lớn từ núi lăn xuống đè gãy nhánh cây bồ đề rớt trúng mẹ con bà Long. Mọi thứ xung quanh ngả rạp.
Nghe tiếng la hét, nhiều người chạy ra thì thấy hai mẹ con bà Long bị nhiều tảng đá lớn đè lên người.
Báo VNExpress cho biết, để giải cứu hai mẹ con, hơn 40 cảnh sát Cứu Hộ Cứu Nạn Công An Khánh Hòa cùng lực lượng địa phương, nhân viên y tế được điều đến cắt đá, nâng đá, nỗ lực từng phút để giành lấy sự sống cho họ.

Sau gần một giờ tiếp cận, bà Long được đưa ra ngoài trong tình trạng thương tích nặng, tinh thần hoảng loạn. Khoảng năm phút sau bé Oanh được giải cứu với một cánh tay đứt lìa, được chuyển ngay đến bệnh viện cấp cứu.
“Khi chúng tôi dời các tảng đá để đưa hai mẹ con ra ngoài thì thấy chị Long bị đứt một cẳng chân, còn cháu Oanh thì bị đứt lìa bàn tay,” một nhân chứng kể lại.
Theo báo Tuổi Trẻ, tại Khoa Cấp Cứu Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa, các bác sĩ cho biết hai mẹ con bà Long nhập viện lúc 12 giờ 35 phút trưa 4 Tháng Giêng, trong tình trạng đa chấn thương nặng.
Bà Long bị dập nát nhiều phần cơ thể, mạch và huyết áp không đo được. Cháu Oanh mất một phần tay trái, dập nát đầu gối, cẳng chân, đang nguy kịch.

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt (53 tuổi, nhà ngay bên cạnh hiện trường), chị chồng của bà Long, cho biết do là ngày cuối tuần nên mấy chị em hẹn nhau dọn dẹp phía sau nhà, vì ở cạnh nhau. Đang loay hoay ở chuồng gà bà nghe tiếng rầm, rầm ngó ra đã thấy em dâu và cháu gái bị đá đè.
“Hai mẹ con nó bị đá đè nửa thân người, chân không cử động được. Tôi hô thật to, gọi mọi người trong xóm đến giúp nhưng không thể nhấc tảng đá lên được,” bà Nguyệt kể lại.
Hiện trường vụ tai nạn nằm dưới chân núi, cách nhà khoảng 20 mét. Bà Phan Thị Như Thùy, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Phương Sơn, cho biết địa điểm xảy ra lở núi nằm trong khu vực cảnh báo sạt lở của thành phố Nha Trang nhiều năm nay.
Tin cho biết, bà Long có hai con gái, gia đình vừa thoát “hộ nghèo” năm 2017, thì nay lại gặp nạn. (Tr.N)
[jwplayer Wc0MRbpN-YzmDPLlM]

































































