ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Nghi can Lê Thanh Nam, 38 tuổi, ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, vừa bị bắt ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, với cáo buộc trộm cắp túi tiền và đồng hồ Rolex của một Việt kiều Mỹ đang tắm biển.
Theo báo Thanh Niên hôm 5 Tháng Tư, nạn nhân trong vụ này là ông LCD, 74 tuổi, Việt kiều Mỹ, lưu trú tại một khách sạn ở Đà Nẵng.

Trong sự việc xảy ra vào chiều 4 Tháng Tư, ông D. đến tắm tại bãi biển Mỹ Khê ở quận Sơn Trà, và để một túi xách trên bãi cát mà không có người trông coi.
Trong cái túi này có hai cái bóp đựng 25.5 triệu đồng ($1,021) và $200, một đồng hồ Rolex trị giá $10,000, một cái điện thoại di động cùng một số giấy tờ tùy thân.
Nhân lúc ông D. không để ý, nghi can Nam đến gần lấy cái túi và nhanh chóng đi ngược lên bờ, hướng về công viên Biển Đông gần đó.
May cho ông D. là thời điểm vụ trộm cắp xảy ra, bà LTYL, nhân viên đội Quản Lý Trật Tự Du Lịch, Ban Quản Lý Bán Đảo Sơn Trà, đang giám sát tình hình an ninh tại bãi biển Mỹ Khê.
Bà L. nhận thấy hành vi “dòm ngó trước sau” đáng ngờ của nghi can Nam và bắt tại trận ông này vừa cầm cái túi của ông D. rời khỏi hiện trường.
Ông LCD sau đó được công an trả lại tài sản nhưng không thấy các báo đăng hình kiểu tuyên truyền rằng Việt kiều Mỹ “cám ơn công an đã tận tình giúp đỡ tìm lại tài sản” như mọi lần.

Liên quan tình trạng mất đồ khi đi tắm biển tại Đà Nẵng, báo Công An Nhân Dân hồi Tháng Tám năm ngoái, phát đi khuyến cáo: “Nhiều kẻ gian thường xuyên di chuyển trên bãi biển ở bán đảo Sơn Trà, lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Việc để tài sản có giá trị trong cốp xe gắn máy khi gửi tại các bãi giữ xe ven biển cũng tạo cơ hội cho kẻ gian ra tay trộm cắp.”
Trước tình trạng trộm cắp xảy ra thường xuyên, người dân, du khách được khuyên không nên mang tài sản đắt tiền ra bãi biển, nếu mang theo thì phải có người trông coi. (N.H.K) [qd]

















































































