Tuesday, April 16, 2024

Ông cụ nghèo miền Tây trả lại $2,200 cho người đánh rơi

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Nhặt được $2,200, ông lão nghèo sống bằng nghề viết đơn thuê trên vỉa hè ở thành phố Rạch Giá, mang đến công an phường nhờ trả lại cho người đánh rơi.

Sáng 22 Tháng Mười Một, công an phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đã bàn giao chiếc túi đựng tài liệu, bên trong có $2,200 cho ông Khưu Quốc Nam (54 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Theo báo Tuổi Trẻ, trước đó trên đường đưa cháu đi học, ông Lý Hiếu Hên (72 tuổi, phường Vĩnh Thanh Vân) nhặt được một chiếc túi nhựa của ai đó đánh rơi trên đường. Khi mang về nhà ông mở ra xem thì thấy bên trong có một số giấy tờ tùy thân cùng 22 tờ đô la mệnh giá $100.

“Tui biết có người đánh rơi số tài sản lớn, nên qua công an phường giao nộp. Lúc đó tui chỉ nghĩ không phải của mình thì không được giữ,” ông Hên nói.

Theo lời ông Hên, hàng chục năm nay, ông kiếm sống bằng nghề viết đơn thuê trên vỉa hè gần trụ sở Ủy Ban Nhân Dân phường Vĩnh Thanh Vân. Song hiện nay, do người dân đều thuê viết đơn bằng máy điện toán, mà ông thì dùng máy đánh chữ nên thu nhập rất thấp.

“Tui quen chỗ ra ngồi chơi vậy thôi, chứ đâu còn ai thuê viết đơn bằng tay nữa,” ông Hên cười nói về cái nghề lỗi thời của mình.

Báo VNExpress cho hay, ông lão làm nghề đánh máy viết đơn thuê hiện sống cùng vợ chồng con trai và cháu nội, có gia cảnh rất khó khăn. “Việc làm của cụ là rất đáng quý vì không phải ai cũng có lòng tốt như vậy,” lãnh đạo công an phường nhận xét. (Tr.N)

Đà Nẵng làm đường gây sạt lở núi, làm sập nhà dân

MỚI CẬP NHẬT