Ông Hải Phòng mất tích tại Vườn Quốc Gia Cúc Phương

NINH BÌNH, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận chưa tìm ra tung tích ông Nguyễn Quốc Mạnh, 33 tuổi, quê Hải Phòng, sau khi ông mất tích tại Vườn Quốc Gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình, hôm 14 Tháng Tám.

Theo báo VNExpress và Tuổi Trẻ hôm Thứ Bảy, 16 Tháng Tám, cả trăm người gồm lực lượng cứu hộ, kiểm lâm và công an được huy động tìm kiếm ông Mạnh nhưng tính đến đêm Thứ Bảy, vẫn chưa có kết quả.

Ông Nguyễn Quốc Mạnh trong hình chụp tại Vườn Quốc Gia Cúc Phương, vài giờ trước lúc mất tích hôm 14 Tháng Tám. (Hình: Facebook Review Du Lịch Có Tâm)

Trước đó, vào chiều 13 Tháng Tám, ông Mạnh một mình đến khu Bống – điểm thăm viếng xa nhất, cách cổng Vườn Quốc Gia Cúc Phương gần 20 cây số – thuê phòng nghỉ lại qua đêm.

Khu vực này không có sóng điện thoại.

Sáng hôm sau, ông Mạnh đi bộ thăm viếng tuyến đường có cây chò chỉ ngàn năm, cách chỗ nghỉ khoảng 3 cây số.

Tiếp đó, du khách này ghé động Sơn Cung, để lại ba lô tại cửa động do đồ đạc nặng.

Chiều cùng ngày, một hướng dẫn viên người ngoại quốc dẫn khách lên thăm động Sơn Cung, phát giác cái ba lô vô chủ nên báo cho kiểm lâm.

Nhà chức trách bắt đầu cuộc tìm kiếm ông Mạnh ngay trong đêm 14 Tháng Tám nhưng bất thành.

Trong hai ngày 15 và 16 Tháng Tám, công tác tìm kiếm được mở rộng, huy động cả trăm người nhưng vẫn chưa rõ tung tích ông Mạnh.

Một giới chức Vườn Quốc Gia Cúc Phương nêu suy đoán rằng sau khi thăm viếng động Sơn Cung, lúc quay trở ra đã đi nhầm lối.

Cửa hang động Sơn Cung hình chữ V, thấp và tối, trong khi phía “cổng trời” có ánh sáng nên có thể ông này đã đi theo hướng đó ra ngoài và bị lạc sâu trong rừng.

Bà Nguyễn Thị Tú, mẹ ông Mạnh, cho hay con trai bà có thói quen đi khám phá, tìm hiểu thiên nhiên một mình.

Khi còn là sinh viên trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, ông Mạnh đã tham gia nhiều hoạt động tình nguyện và có thời gian làm tình nguyện viên bảo tồn sinh thái ở Vườn Quốc Gia Cúc Phương.

Cũng theo lời bà Tú, trước khi lên đường đi vào Vườn Quốc Gia Cúc Phương, ông Mạnh mang theo đầy đủ đồ dùng, tư trang như áo khoác, đèn pin…

Con đường mòn trong Vườn Quốc Gia Cúc Phương là nơi ông Nguyễn Quốc Mạnh đi qua trước khi mất tích. (Hình: Lê Hoàng/VNExpress)

Vườn Quốc Gia Cúc Phương rộng 22,200 hécta, nằm trên địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Phú Thọ (Hòa Bình trước đây).

Đây là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam được công nhận năm 1962, nổi tiếng với hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới phong phú, đồng thời là điểm du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học.

Cúc Phương sáu năm liền được giải World Travel Awards vinh danh là “Vườn quốc gia hàng đầu Á Châu,” từ năm 2019 đến 2024.

Hồi tuần trước, thi thể anh Nguyễn Bá Khánh Cường, 22 tuổi, quê Phan Rang, được tìm thấy sau khi anh này mất tích trong lúc một mình leo núi Hoàng Ngưu Sơn ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sau sáu ngày tìm kiếm, các nhóm cứu hộ tự phát là “tour guide” địa phương đã tìm được thi thể anh Cường trong lúc báo trong nước đưa tin rằng đây là công sức của lực lượng cảnh sát cứu hộ thuộc Công An Khánh Hòa. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT