QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Nghi can Bùi Quang Huy, 18 tuổi, ở xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi, bị bắt giữ với cáo buộc ăn trộm con heo đất có 115 triệu đồng ($4,358) của một tiệm tạp hóa gần nhà.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 14 Tháng Chín, ông Phan Trọng Mỹ ở cùng địa phương, bán tạp hóa tại nhà. Gia đình ông có một con heo đất lớn để cả nhà để dành tiền tiết kiệm.

Nghi can Huy thường ghé tiệm tạp hóa của ông Mỹ mua đồ và để ý con heo đất đặt ở vị trí dễ thấy trong nhà.
Vào trưa hôm 13 Tháng Chín, trong lúc gia đình ông Mỹ đang ngủ trưa ở phía sau nhà, nghi can Huy lẻn vào tiệm tạp hóa, lấy con heo đất rồi đem về nhà đập vỡ, đếm được tổng cộng 115 triệu đồng.
Sau khi ông Mỹ báo công an về vụ mất con heo đất, nhà chức trách xem lại camera an ninh của tiệm tạp hóa và mau chóng đưa nghi can Huy về đồn.
Khi bị bắt, nam nghi can thừa nhận hành vi ăn trộm và cho biết mình chưa kịp xài số tiền lấy được từ con heo đất. Toàn bộ số tiền bị công an tịch thu, trả lại cho khổ chủ.
Nghi can Huy bị cáo buộc hành vi “trộm cắp tài sản” và sẽ bị xử lý hình sự.
Theo giới chức địa phương, ở các vùng nông thôn như xã Thọ Phong, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen để dành tiền tiết kiệm bằng heo đất.
Trước vụ này, hầu hết các vụ ăn trộm tài sản xảy ra tại Việt Nam đều có thủ phạm là người quen hoặc người nhà.
Hồi đầu Tháng Năm, bị can Nguyễn Văn Hùng, 42 tuổi, bị bắt, khởi tố với cáo buộc ăn trộm số nữ trang tổng cộng 38 chỉ vàng và $1,900 của mẹ ruột ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Theo báo Lao Động và Dân Việt, bị can Hùng sống tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Bị can Hùng biết chuyện mẹ ruột, bà PTO, 69 tuổi, bán hàng tại chợ ở quê, vắng mặt ở nhà từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối hằng ngày.
Kết quả điều tra sơ bộ của Công An Thái Bình cho hay, hôm 19 Tháng Tư, bị can Hùng bay từ Sài Gòn đến phi trường Cát Bi, thành phố Hải Phòng, rồi đón xe về nhà mẹ mà không báo cho bà này biết.
Khi về đến huyện Tiền Hải, bị can Hùng mua một cái cưa nhỏ cầm tay cất vào trong túi xách. Sau đó, bị can lên xe taxi yêu cầu tài xế chở qua nhà mẹ một đoạn trước khi đi bộ ra phía sau nhà, trèo tường đột nhập vào nhà, phá cửa phòng kho.

Tại đây, sau một hồi lục lọi, nam bị can tìm thấy một bọc nylon đen đựng một cái kiềng (vòng đeo cổ), ba cái nhẫn, hai dây chuyền, một cái lắc tay (vòng đeo tay) và một đôi bông tai, tất cả đều bằng vàng. Tại phòng ngủ của mẹ, lật cái chiếu lên, bị can Hùng lấy thêm 19 tờ $100.
Sau khi lấy được tiền, vàng, bị can tạo hiện trường giả giống như căn nhà bị kẻ trộm đột nhập trước khi bỏ đi.
Bị can Hùng sau đó quay lại Hải Phòng rồi mua vé máy bay về tỉnh Bình Dương. Số đô la trộm của mẹ được nam bị can đem bán tại hai tiệm vàng.
Bà O. sau khi về nhà phát giác vụ trộm nên báo công an mà không ngờ thủ phạm là con trai ruột. Sau khi nhà chức trách khám xét hiện trường tại căn nhà, bị can Hùng bị đưa vào tầm ngắm.
Ngày 28 Tháng Tư, khi bị Công An Thái Bình triệu tập, bị can Hùng khai nhận hành vi ăn trộm nhà mẹ ruột do “thiếu tiền tiêu xài cá nhân.” (N.H.K) [kn]

















































































