Friday, April 26, 2024

Ông Trần Đức Thạch bị bắt 6 tháng, vợ cầu cứu vì không được gặp chồng

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Ông Trần Đức Thạch bị Công An tỉnh Nghệ An bắt đến nay tròn sáu tháng, nhưng vợ ông vẫn chưa một lần được gặp chồng. Bí thế, vợ ông viết thư cầu cứu trên mạng xã hội.

Ông Thạch, 68 tuổi, mãn án tù 3 năm hồi 2011 với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự CSVN và sau đó phải chịu thêm ba năm quản chế tại địa phương.

Ông Trần Đức Thạch, 68 tuổi, bị bắt hôm 23 Tháng Tư. (Hình: Facebook Nguyễn Chương)

Do tiếp tục lên tiếng cho những bất công trong xã hội và tố cáo chuyện mình bị điều tra viên đánh đập, tra tấn trong trại tù, ông nhiều lần bị an ninh Nghệ An câu lưu trong những năm sau đó trước khi bị bắt trở lại hôm 23 Tháng Tư với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Theo báo Nghệ An, lệnh tạm giam đối với ông Thạch có thời hạn bốn tháng, nhưng trên thực tế, công an thường gia hạn tạm giam nhiều lần đối với tù nhân lương tâm.

Hôm 24 Tháng Mười, bà Nguyễn Thị Chương, vợ ông Trần Đức Thạch, viết trên trang Facebook cá nhân: “Đã kết thúc điều tra mà tôi chưa được gặp chồng tôi và không có một cái giấy gia hạn thêm tù đày nào hết. Tôi đưa đơn năm lần bảy lượt tòa án và nơi tạm giam mà họ cứ trả lời ‘bí mật, hạn chế thăm gặp’ là sao? Cũng không cho chồng tôi gặp luật sư là sao? Tôi hỏi tòa án Nghệ An và đảng CSVN: Luật Việt Nam có cấm vợ thăm chồng không? Tại sao mà bí mật như tình báo quốc gia hay quan tham ô tiền tỷ?”

Bà Chương viết thêm rằng chồng bà “gần 70 tuổi, bệnh tật già yếu, nếu có hệ trọng gì thì tòa phải chịu trách nhiệm.”

Hồi cuối Tháng Tư, tờ Công An Nhân Dân đăng bài nói ông Thạch “gần 70 tuổi vẫn hoạt động chống đối chính quyền.”

Bài báo đưa cáo buộc ông Thạch là trưởng đại diện miền Trung của Hội Anh Em Dân Chủ và rằng ông “có nhiệm vụ phát triển lực lượng, kết nạp người có cùng tư tưởng chống đội vào hội.”

“Đặc biệt, [ông] Thạch lợi dụng công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, các sự kiện lớn về chính trị của đất nước để xuyên tạc sự thật, lịch sử, nói xấu lãnh đạo cấp cao của đảng, Nhà Nước,” tờ báo viết.

Trước lúc bị bắt, trang cá nhân được cho là của ông Thạch hôm 23 Tháng Tư đăng chùm ảnh vui “Tả tơi thế giới mùa cúm Tàu.”

Trong một post khác trước đó, ông Thạch kể chuyện mình bị an ninh “mời làm việc một thời gian khá dài, bị hỏi về Hội Anh Em Dân Chủ” và ông trả lời “không biết gì.”

Nhiều năm trước, ông Trần Đức Thạch cho phổ biến hồi ký “Hố Chôn Người Ám Ảnh” kể lại tội ác của CSVN đã giết hàng trăm người dân vô tội tại một ấp trong tỉnh Long Khánh ngay sau khi CSVN nhuộm đỏ được miền Nam Việt Nam ngày 30 Tháng Tư, 1975. Lúc đó, ông mới 23 tuổi, là “phân đội trưởng trinh sát, Tiểu Đoàn 8, Trung Đoàn 266, Sư Đoàn 341.”

Hồi ký này được đăng tải lại trên nhiều trang mạng khác nhau như một tài liệu lịch sử tội ác của Cộng Sản đối với người dân Việt Nam.

Những đồ dùng bị xem là “tang chứng, vật chứng” khi công an bắt giữ ông Trần Đức Thạch. (Hình: Công An Nhân Dân)

Một đoạn trong tác phẩm này viết: “Thời gian trôi. Tôi, từ một chàng lính trẻ măng ngày nào bây giờ đã là một ông già với mái đầu hoa râm đốm bạc. Vậy mà tôi chưa nói được câu chuyện lẽ ra phải nói. Đôi lúc tôi âm thầm kể lại cho một số bạn bè tin cậy. Nghe xong ai cũng khuyên ‘Nói ra làm gì, nguy hiểm lắm đấy.’ Và quả thật, sống trong xã hội xã hội chủ nghĩa quái đản này, người ta quen thói bưng bít sự thật. Sự thật không có lợi cho đảng, cho nhà nước chớ dại mà nói ra, bị thủ tiêu hoặc vào tù là điều chắc.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT