HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Theo thông báo của Luật Sư Đặng Đình Mạnh trên trang cá nhân, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang và ông Trịnh Bá Phương, dân oan Dương Nội, sẽ hầu tòa lần lượt vào ngày 3 và 4 Tháng Mười Một.
Cả hai nhân vật nêu trên đều bị bắt hơn một năm, với cùng cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015.

Đáng lưu ý, trong thời gian bị tạm giam, cả bà Trang lẫn ông Phương đều không được gặp thân nhân và luật sư.
Theo tiết lộ trên Facebook Phạm Đoan Trang hiện do một người bạn của bà giữ quyền quản trị, Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng về vụ án từ cuối Tháng Tám nhưng đến nay, cả gia đình và luật sư đều chưa nhận được kết luận điều tra lẫn cáo trạng.
“Không có các văn bản này, không thể biết được rốt cuộc Đoan Trang bị cáo buộc do phạm phải hành vi gì cụ thể và các chứng cứ được dùng để buộc tội là gì,” Facebook Phạm Đoan Trang viết.
Bà Trang, cựu phóng viên báo VietNamNet và Pháp Luật TP.HCM, được biết đến là tác giả các cuốn sách được phát hành không qua sự kiểm duyệt của nhà cầm quyền như “Chính Trị Bình Dân,” “Cẩm Nang Nuôi Tù,” “Báo Cáo Đồng Tâm”… Trước lúc bị bắt, bà thường lên tiếng chỉ trích công an và nhà cầm quyền trên trang cá nhân.
Trang Luật Khoa Tạp Chí, nơi bà Trang làm biên tập viên, viết trong tuyên bố hôm 6 Tháng Mười: “Chúng tôi một lần nữa kêu gọi bạn bè và đồng nghiệp lên tiếng yêu cầu chính quyền trả tự do vô điều kiện và ngay lập tức cho Phạm Đoan Trang, cũng như hủy bỏ toàn bộ các cáo buộc hình sự vô lối đối với cô. Chúng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu cho tới khi cô được tự do.”
Trong khi đó, ông Trịnh Bá Phương, con trai bà Cấn Thị Thêu, sẽ ra tòa cùng với bà Nguyễn Thị Tâm, người cũng là dân oan Dương Nội.

Tuy bị bắt cùng ngày 25 Tháng Sáu, 2020, với mẹ và em trai Trịnh Bá Tư, nhưng đến nay ông Phương mới sắp bị đem ra xét xử, trong lúc bà Thêu và ông Tư đang thụ án 8 năm tù. Hiện chưa rõ thời điểm phiên xử phúc thẩm bà Thêu và ông Tư được mở lại sau khi bị hoãn hồi tháng trước.
Bà Trịnh Thị Thảo, con gái bà Thêu, cho biết trên trang cá nhân: “Mẹ tôi khẳng định sẽ trình bày tất cả các nội dung trong phiên tòa phúc thẩm cho dù án có tăng nặng hay không. Mẹ tôi và em Tư đều khẳng định là không có tội, kẻ có tội là lũ quan tham độc tài Cộng Sản đã bị quỷ dữ tha mất lương tâm.” (N.H.K) [qd]


























































































































































