HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 16 Tháng Tư, mạng xã hội dấy lên bàn tán xoay quanh phát ngôn mới nhất của ông Phạm Minh Chính, tân thủ tướng CSVN, được báo VNExpress dẫn lại: “Từng thành viên chính phủ phải gương mẫu, thực sự khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, nhất là các ý kiến phản biện.”
Ông Chính phát biểu như trên tại phiên họp chính phủ đầu tiên sau khi nhận ghế thủ tướng.

Vị lãnh đạo từng làm thứ trưởng Công An cũng đưa ra chỉ đạo khá mơ hồ cho thuộc cấp: “Cái gì đã rõ, đã chín, được thực tiễn chứng minh hiệu quả, đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện; cái gì chưa có quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn nhưng không nóng vội.”
Việc Thủ Tướng Chính đề cập đến “ý kiến phản biện” khiến giới trí thức đặt câu hỏi rằng liệu ông này có hiểu thế nào là phản biện hay chỉ nói cho vui.
Nhà văn Lưu Trọng Văn, người cũng là nhà báo tự do, bình luận trên trang cá nhân: “Lằn ranh của luật pháp Việt Nam không thật rõ ràng giữa phản biện và phê phán chống đối. Chính vì không có lằn ranh rõ ràng, chính xác này, nhiều người dân muốn đất nước tốt lên, chế độ đẹp lên do vì bức xúc trước hiện trạng của đất nước đã gay gắt, thậm chí có phần cực đoan phê phán cái xấu, cái sai của chế độ đã bị quy kết là chống chế độ.”
Ông Văn cũng suy đoán rằng vì từng là tướng an ninh, chắc Thủ Tướng Chính “biết nhiều công dân bị tù đày vì sự nhập nhằng làn ranh pháp lý.”
Ông đề nghị tân thủ tướng chỉ đạo các thành viên chính phủ (bộ trưởng) lập Facebook để thường xuyên theo dõi trang cá nhân của khoảng 20 người “chuyên phản biện xây dựng đặt lợi ích quốc gia lên trên hết.”

Trong một diễn biến khác, ông Nguyễn Kim Sơn, tân bộ trưởng Giáo Dục, sau khi được công luận khen ngợi vì có trang Facebook chính thức đã lập tức hạn chế bình luận của công chúng.
Phát ngôn của Thủ Tướng Chính về “ý kiến phản biện” cũng được ghi nhận tương phản với việc nhà cầm quyền bắt giam bà Nguyễn Thúy Hạnh, blogger thường đăng ý kiến chỉ trích nhà cầm quyền về việc phạt tù giới tranh đấu, chỉ hai ngày sau khi ông này tuyên thệ nhậm chức thủ tướng.
Tiếp đó, nhà cầm quyền cũng bắt ông Lê Chí Thành, cựu đại úy công an, người được ghi nhận làm video clip “trái chiều” về cảnh sát giao thông. Các báo ở Việt Nam khi đưa tin vụ bắt giữ cũng tránh né chi tiết ông Thành là trường hợp thứ ba bị bắt vì tự ứng cử “đại biểu Quốc Hội.” (N.H.K) [qd]










