Cả làng ở Phú Thọ sản xuất hàng ngàn tấn ‘thịt trâu gác bếp’ giả

PHÚ THỌ, Việt Nam (NV) – Cả một làng ở gần xã Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, đã dùng thịt trâu đông lạnh nhập cảng Ấn Độ hôi thối để làm “thịt trâu gác bếp Hà Giang” bán cho người tiêu dùng.

Hôm 11 Tháng Tám, Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An Tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can Vũ Thị Hường, 32 tuổi, giám đốc công ty MQ Food, để điều tra về tội ”sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.”

Công an kiểm tra xưởng sản xuất thịt sấy không rõ nguồn gốc tại công ty MQ Food. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo báo Người Lao Động, công ty MQ Food trước đây là công ty Cương Hường, ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ, do bị can Vũ Thị Hường làm giám đốc, chuyên sản xuất “thịt trâu gác bếp” giả.

Trong vụ án xảy ra tại công ty MQ Food, công an xác định cơ sở này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường hàng trăm tấn thịt trâu khô kém phẩm chất, thu về hàng trăm tỷ đồng.

Khi khám xét, công an thu giữ hơn 30 tấn thịt heo, thịt trâu các loại, một tấn lạp xưởng tươi đông lạnh, 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3.4 tấn thịt heo sấy khô.

Thịt được đóng trong các bao bì giả nhãn hiệu nổi tiếng, có chứng nhận HACCP (là hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm giới hạn của thực phẩm, được công nhận là một hệ thống quản lý phẩm chất an toàn thực phẩm trên toàn thế giới) giả in lên bao bì sản phẩm, tự thiết kế mã QR dán trên bao bì, dù chưa ghi danh với cơ quan hữu trách có thẩm quyền.

Đáng chú ý, để tạo lòng tin với người tiêu thụ, bị can Hường đã lập chi nhánh “ảo” là công ty Cương Hường có địa chỉ ở thành phố Hà Giang cũ và in lên bao bì sản phẩm kèm theo dòng chữ “đặc sản vùng cao,” dù công ty không có bất kỳ hoạt động nào tại nơi thành phố này.

Tiếp tục kiểm tra tại cơ sở sản xuất thực phẩm của bà Vũ Thị Hiền, chị ruột bị can Vũ Thị Hường, công an phát hiện thêm 300 kg thịt sấy đang được đóng gói, cùng hai máy hút chân không và nhiều bao bì mang tên công ty Cương Hường.

“Thịt trâu gác bếp” của công ty MQ Food được rao bán trên thị trường. (Hình: Người Lao Động)

Kinh hoàng hơn, khi điều tra mở rộng, công an phát hiện không chỉ có chị em bà Hiền mà cả một làng cùng sản xuất “thịt trâu gác bếp” giả hiệu, với số lượng thịt đầu vào lên tới vài ngàn tấn, đa số là thịt trâu đông lạnh nhập cảng từ Ấn Độ, phần lớn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, thậm chí một số lô hàng trong kho đông lạnh đã bốc mùi hôi thối… để “biến” thành thịt trâu Hà Giang.

Nói thêm về vụ án này, ông Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc Công An Tỉnh Phú Thọ, cho biết: “Cả một làng sản xuất trâu gác bếp dán mác ‘thịt trâu gác bếp Hà Giang’ để bán cho người dân, thậm chí đưa vào cả siêu thị ở Hà Nội.”

Sau khi bị công an điều tra, các cơ sở tại làng này đều đóng cửa. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT