QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận vụ một thiếu niên 17 tuổi thiệt mạng chỉ một ngày sau khi được gia đình gửi vào “trung tâm công tác xã hội” Hải Hà ở xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Cơ sở này tự giới thiệu họ là nơi sàng lọc, đánh giá, phát hiện sớm và can thiệp trẻ em bị tự kỷ, chậm phát triển, bại não, bệnh down, khuyết tật, nói ngọng, nói lắp, hoặc hư đốn, ghiện game. Ngoài ra, trung tâm còn nhận “tư vấn trị liệu tâm lý cho người trầm cảm mọi lứa tuổi.”

Theo VnExpress hôm 25 Tháng Mười Hai, nạn nhân trong vụ việc là em Phạm Hải Nam, 17 tuổi, được gia đình gửi vào trung tâm Hải Hà với chi phí 12 triệu đồng ($456) mỗi tháng.
Kết quả điều tra sơ bộ của Công An Quảng Ninh cho hay, em Nam nhập học tại trung tâm vào ngày 22 Tháng Mười Hai.
Sáng hôm sau, thiếu niên bị cho là nảy sinh mâu thuẫn với một số bạn cùng phòng và bị đánh gây thương tích.
Chiều cùng ngày, sức khỏe của Nam diễn biến xấu và em được đưa về nhà trong tình trạng thi thể có nhiều vết bầm tím.
Nhà chức trách xác định, có dấu hiệu em Nam bị một nhóm người “dùng công cụ hành hung, gây thương tích dẫn đến thiệt mạng.”
Liên quan vụ án mạng, có tám người gồm nhân viên trung tâm và học viên, đã bị bắt giữ.
Facebooker Phạm Nhật Anh, người nhà của nạn nhân, viết trên trang cá nhân: “Đây không còn là xô xát thông thường, mà gia đình chúng tôi nghi ngờ có dấu hiệu bạo lực nghiêm trọng dẫn đến cái chết của cháu tôi. Khi đi còn khỏe mạnh mà một ngày trôi qua, cháu chỉ còn là một thi thể với chằng chịt vết thương. Cháu đã trải qua những gì? Đau đớn nào bằng đây?”
Người này cho biết, bệnh viện xác nhận, em Phạm Hải Nam “chết não, nội tạng dập nát.”

“Đây không đơn giản là xô xát giữa học sinh mà là giết người có tổ chức. Tại sao khi sự việc xảy ra, không có ai phát hiện hay can thiệp mà đến khi cháu tôi không cứu vãn được nữa mới đưa lên bệnh viện?,” Facebooker Phạm Nhật Anh viết thêm.
Người này cũng đăng kèm hình chụp một văn bản ký kết với gia đình cho thấy trung tâm Hải Hà cam kết “có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho đối tượng [học viên] khi tham gia các chương trình can thiệp, trị liệu tại trung tâm.”
Trong một bình luận cập nhập vụ việc bên dưới bài đăng, Facebooker Phạm Nhật Anh cáo buộc nghi can đánh chết em Phạm Hải Nam là “một người có tiền án, được trung tâm Hải Hà nhận vào làm việc” và rằng đây là “vụ giết người có tổ chức không phải xô xát giữa học sinh với nhau.” (N.H.K) [dt]















































































