NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Mong gặp được “bạch mã hoàng tử” qua dịch vụ hẹn hò online giới thiệu, một bà ở Nghệ An bị lừa mất hàng triệu đồng.
Báo Tiền Phong dẫn tin từ Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Tỉnh Nghệ An chiều 9 Tháng Ba, cho biết theo trình báo của cô M., 42 tuổi, sau khi hôn nhân đổ vỡ, cô ngại tiếp xúc với các mối quan hệ mới.

Đầu Tháng Ba, cô M. được một người tự xưng là quản lý nhóm Facebook “Câu Lạc Bộ Hẹn Hò-Kết Nối Tình Yêu” nhắn tin trò chuyện, khuyến khích cô kết bạn với các thành viên khác để tìm hiểu và có thể gặp người “tâm đầu ý hợp.” Nghe vậy, cô M. cởi mở và chia sẻ nhiều hơn.
Sau khi vào nhóm, cô M. liên tục được quản lý nhóm “Câu Lạc Bộ Hẹn Hò-Kết Nối Tình Yêu” nhắn tin trò chuyện.
Từ yêu cầu, tiêu chuẩn về người bạn trai của cô M. đưa ra, người này cung cấp thông tin về Văn Thành Nam, được mệnh danh là “bạch mã hoàng tử.”
Theo giới thiệu, ông Nam “có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, vợ đã mất năm năm trước, hiện nuôi con gái 13 tuổi, có nhu cầu tìm người để bầu bạn.”
Người giới thiệu thông tin về “người tình trong mộng,” sau đó nói liên lạc trên Facebook không tiện, muốn cô M. sử dụng Telegram để kết nối, giới thiệu “bạn trai” cho thuận lợi, đồng thời cũng bảo đảm sự riêng tư do yêu cầu từ phía đối tác. Cô M. đồng ý.
Trong nhóm Telegram, cô M. được mời tham gia trò chơi “Quay thưởng tình yêu.” Theo đó, người chơi tạm đóng 1 triệu đồng ($39) tiền phí, nếu trúng thưởng sẽ được gặp đối tượng mà chương trình giới thiệu, đồng thời sẽ được hoàn trả khoản phí này.
Tuy nhiên khi giao dịch xong, cô M. lại được yêu cầu đóng tiếp các khoản phí như: xác minh danh tính trước khi gặp mặt, hợp đồng kết nối tình yêu, xác nhận giao dịch, kích hoạt tài khoản… Khoản phí sau cao hơn trước, nếu không tiếp tục đóng theo yêu cầu, các giao dịch trước đó sẽ bị hủy, đồng nghĩa toàn bộ số tiền đã đóng bị mất.
Sau khi đóng hơn 86 triệu đồng ($3,369) để “kích hoạt tài khoản,” cô M. nhận được thông báo “hệ thống có lỗi,” phải kích hoạt lại và yêu cầu nộp thêm tiền. Thế là cô M. ngày càng “lún sâu” bởi các yêu cầu từ danh khoản Telegram của chương trình.

“Tôi không còn tiền để đóng tiếp theo yêu cầu, họ bảo chỉ cần hai bước nữa là hoàn thành và sẽ trả lại toàn bộ khi hai bên gặp gỡ, xác định mối quan hệ. Nếu không đóng tiếp, toàn bộ số tiền đã chuyển khoản trước đó sẽ mất. Lo sợ mất khoản tiền lớn, tôi phải vay mượn bạn bè để đóng. Lúc này, tôi đã đóng tổng cộng 764 triệu đồng ($29,930), không thể vay mượn được thêm thì phát hiện danh khoản Telegram của chương trình biến mất, Fanpage hẹn hò kia cũng đã không còn,” cô M. trình bày.
Ông Hà Huy Đức, cán bộ Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Tỉnh Nghệ An, cho biết hình thức lừa đảo này không phải mới, hiện công an tỉnh đã tiếp nhận hàng chục đơn trình báo của các nạn nhân sập bẫy “hẹn hò qua mạng,” đa phần là phụ nữ đơn thân. Người mất ít vài chục triệu đồng, nhiều lên tới hơn nửa tỷ đồng, do kẻ gian lừa đảo thường dùng các chiêu trò tâm lý, dẫn dắt nạn nhân sập bẫy cho đến khi họ cạn kiệt tài chính. Song, việc điều tra gặp nhiều khó khăn do thủ phạm dùng danh khoản ảo.
Phản ảnh trên báo VNExpress, độc giả “Tô Hòa” ngao ngán: “Đàn ông bị ‘gái xinh’ lừa không ít nhưng rõ ràng là phụ nữ bị ‘bạch mã hoàng tử’ lừa dễ dàng hơn và bi thảm hơn rất nhiều.” (Tr.N) [kn]















































































