Thursday, April 25, 2024

Rộ tin Đồng Chuông Tử, nhà thơ người Chăm, bị bắt âm thầm

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Ít nhất hai nguồn tin trong giới xã hội dân sự xác nhận việc ông Đồng Chuông Tử, tên thật là Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1980 tại Plei Pajai (làng Chăm Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc), Bình Thuận, nhà thơ người Chăm, “bị mất tích, câu lưu.”

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ông là “cựu sinh viên K25 ĐH Luật TP.HCM. Nhà nghèo, mồ côi cha từ bé, để có tiền sống và học đại học, Đồng Chuông Tử chạy xe ôm. Làm thơ, có thơ in, vẫn là thi sĩ chạy xe ôm. Rồi dang dở việc học luật, anh về quê lấy vợ, in thơ, chuyển hệ thành thi sĩ làm ruộng. Đẻ con, anh thêm nghề mới là chăn bò thuê cho người ta. Đồng Chuông Tử là tác giả của ba tập thơ ‘Thèm Ăn,’ ‘Đã,’ ‘Thuốc.’”

Ông Đồng Chuông Tử được biết đến là nhà thơ từng đoạt giải cuộc thi thơ của tạp chí Nhà Văn và Tác Phẩm hồi 2018. (Hình: Facebook Đồng Chuông Tử)

Theo trang web tạp chí văn chương Da Màu, ông Đồng Chuông Tử được cho là “không thích hội đoàn, không thèm trào lưu” và có chủ trương “đi, đọc, chiêm nghiệm và viết tự do.”

Hiện tại ông Đồng Chuông Tử mưu sinh nhờ bán quán phở và bán nước mắm nhĩ ở tỉnh Bình Thuận. Bài đăng gần nhất trên trang cá nhân của ông là việc cậy nhờ bạn bè giúp thuê mặt bằng gần các khu công nghiệp để mở thêm quán phở ở Sài Gòn.

Nhà thơ Inra Sara, người Chăm, cho biết trên trang cá nhân: “Tôi biết tin ĐCT [Đồng Chuông Tử] bị bắt tạm giam vào chiều 7 Tháng Tư, khi cá nhân tôi cũng đang gặp vài chuyện cộm cần giải quyết. Tôi nhận tin nhắn từ nhiều nguồn.”

“ĐCT là con chim quý, hiếm trong cộng đồng Chăm. Với người hoạt động chữ nghĩa càng hiếm nữa. Nó biết thế, nên hứng quá đôi khi nó hót lạc điệu. Thậm chí rất lạc điệu. Cá nhân tôi, hai lần gỡ rối cho Tử. Tại sao Tử bị bắt? Chẳng rõ. Sự việc liên quan đến đất đai chỉ là tin hành lang. Chưa biết đúng sai thế nào nên không thể nói trước,” theo Facebook Inra Sara.

Vị nhà thơ này bình luận thêm rằng “sinh linh Chăm khôn cỡ nào cũng chỉ đứng tới bụng người Việt trung bình.”

Tính đến đêm hôm 10 Tháng Tư, chưa thấy báo Bình Thuận và trang web Công An tỉnh Bình Thuận xác nhận tin bắt ông Đồng Chuông Tử.

BBC Việt Ngữ cùng ngày dẫn lời bà Phú Thị Hà Nin, vợ ông Đồng Chuông Tử: “Chồng tôi đã không về nhà kể từ hôm Thứ Tư [7 Tháng Tư], tôi thì đang đi làm công ở tỉnh khác, hôm trước chồng tôi có nói với tôi là anh ấy có nhận được giấy mời lên làm việc của công an, và anh ấy sẽ đi… Tôi không biết lý do nào mà nhà tôi bị bắt, anh ấy làm gì, có hoạt động gì hay không, thì tôi không bao giờ được biết, nhưng chồng tôi có cho tôi biết là anh ấy có giấy mời của công an lên làm việc từ hôm Thứ Tư và từ đó thì anh ấy biệt vô âm tín.”

Ông Đồng Chuông Tử mưu sinh nhờ bán quán phở. (Hình: Facebook Đồng Chuông Tử)

Vợ ông Đồng Chuông Tử cho biết thêm rằng bà dự định là khi về đến nhà sẽ lên công an hỏi rõ sự tình vụ bắt chồng bà trong lúc tình cảnh của bà là “không có tiền.”

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, hồi năm 2015 ông Đồng Chuông Tử từng được các bác sĩ bệnh viện Bình Dân cho biết ông cần phải giải phẫu cắt bỏ bàng quang. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT