SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Thị Hường, 32 tuổi, chủ thẩm mỹ viện Ho.pital SW ở Sài Gòn, bị bắt giữ với cáo buộc không được cấp phép dịch vụ làm đẹp nhưng vẫn quảng cáo, nhận hút mỡ bụng cho 500 khách, thu lợi 10 tỷ đồng ($378,788).
Thẩm mỹ viện này tọa lạc tại phường Bàn Cờ, quận 3 trước đây.

Theo báo VNExpress hôm 6 Tháng Chín, nghi can Hường và hai thuộc cấp Nguyễn Minh Khải và Dương Tấn Long, cùng bị bắt với cáo buộc “lừa dối khách hàng.”
Làm theo chỉ đạo của nghi can Hường, nghi can Long, nhân viên marketing, đưa thông tin không đúng sự thật về “các bác sĩ, chuyên gia” đang cộng tác với thẩm mỹ viện, thuê một số người làm “chim mồi” đóng giả khách đến hút mỡ để quảng cáo dịch vụ trên mạng xã hội.
Trong khi đó, nghi can Khải dù không có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa giải phẫu tạo hình thẩm mỹ nhưng được bà chủ cho “đóng vai” bác sĩ, thực hiện các ca hút mỡ cho khách hàng.
Vụ bắt giữ ba nghi can nêu trên diễn ra trong bối cảnh có hàng loạt vụ tai biến sau khi hút mỡ tại Sài Gòn.
Hồi cuối Tháng Năm, nhà chức trách Sài Gòn xác nhận vụ bà PTTD, 32 tuổi, thiệt mạng sau khi làm giải phẫu nâng ngực và hút mỡ bắp tay cùng lúc tại bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm Mỹ Paris ở quận 3, Sài Gòn.
Báo Tuổi Trẻ thời điểm đó cho biết, sau khi sự việc xảy ra, thẩm mỹ viện nêu trên bị cho ngưng các giải phẫu, thủ thuật làm đẹp.
Trong sự việc xảy ra vào sáng 29 Tháng Năm, Sở Y Tế TP.HCM đã lập tổ công tác gồm các chuyên gia thuộc các chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ, hồi sức tích cực, ngoại tổng hợp và gây mê hồi sức đến bệnh viện nêu trên để xử trí cấp cứu nhưng không kịp.

Liên quan vụ này, theo báo Người Lao Động, sau khi ca giải phẫu hút mỡ bắp tay hoàn tất, bà D. được nâng ngực ngay.
Thời điểm đó, bà D. bất ngờ xuất hiện cơn nhịp nhanh, nghi bị ngộ độc thuốc tê.
Mặc dù êkíp đã xử trí theo phác đồ nhưng bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng ngưng tim, không đo được huyết áp và SpO2 (độ bão hòa oxy trong máu).
Dù được hồi sinh tim phổi và kích hoạt báo động đỏ, tình trạng của bà vẫn diễn biến xấu. Sau một giờ, bà D. được ghi nhận có mạch trở lại nhưng tiếp tục rơi vào rung thất lần hai.
Bà D. được chuyển đến bệnh viện Thống Nhất trong tình trạng hôn mê, phải thở máy và sử dụng vận mạch liều cao trước khi qua đời tại đây.
Bản tin của báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, hồi năm ngoái, bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm Mỹ Paris bị Thanh Tra Sở Y Tế TP.HCM ra hai lệnh phạt vi phạm hành chính liên quan các tai nạn y khoa do giải phẫu thẩm mỹ. (N.H.K) [qd]

















































































