SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị mẹ ruột và người tình của mẹ bạo hành, đánh đập nhiều lần đến gãy xương, bé trai 2 tuổi ở huyện Củ Chi trước đây nay là xã Hòa Hiệp, Sài Gòn, rơi vào hôn mê, đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu.
Báo Tuổi Trẻ hôm 5 Tháng Năm cho biết Công An TP.HCM đã khởi tố, bắt giữ hai bị can Nguyễn Thị Thanh Trúc, 33 tuổi, và Danh Chơn, 30 tuổi, để điều tra về tội “cố ý gây thương tích.”

Tin cho hay, bà Trúc ở phường Trung Mỹ Tây, Sài Gòn, đưa con trai là bé NGK, 2 tuổi, cùng bạn trai Danh Chơn, quê An Giang, đến ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, thuê ở trọ chung sống như vợ chồng để đi làm rẫy mướn gần nửa tháng qua.
Đến hôm 2 Tháng Năm vừa qua, người dân ở ấp Phú Lâm bất bình trình báo chính quyền về việc bé K. bị mẹ ruột và người tình của bà hành hạ bầm giập, gãy xương dẫn đến hôn mê, đa chấn thương.
“Qua làm việc, tình trạng tinh thần bà Trúc và người tình bình thường, xét nghiệm ma túy cho kết quả âm tính, không có dấu hiệu về tâm thần,” ông Nguyễn Kỳ Nhân, chủ tịch xã Hòa Hiệp, cho biết.
Sau khi nhận được tin bé K. bị bạo hành, chính quyền xã Hòa Hiệp đã đến hiện trường ngăn chặn sự việc, đưa cháu bé đến bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Tuy nhiên, do tương tích quá nặng, sau đó nạn nhân được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1.
Theo đại diện bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bệnh nhi NGK được các bác sĩ chẩn đoán bị đa chấn thương với các tổn thương gồm: dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận; gãy cũ xương cẳng tay trái; kèm theo thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu.
“Hiện cháu bé không còn hôn mê và đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục phục hồi, tình hình chuyển biến tích cực,” ông Nhân cho biết thêm.

Theo Công An Xã Hòa Hiệp, bước đầu xác định hai bị can Trúc và Chơn đã đánh bé K.
Khai với Công An Xã Hòa Hiệp, bị can Chơn cho biết sáng 2 Tháng Năm, khi gọi bé K. dậy ăn sáng nhưng bé khóc nên đã lấy cây tre đánh vào chân cháu.
Chiều cùng ngày, anh ta và bị can Trúc tiếp tục dùng cây tre đánh vào lưng và đầu bé K.
Khi thấy bé K. mệt mỏi, đầu chảy máu, cả hai đi mượn tiền để đưa cháu đến bệnh viện. Tuy nhiên lúc này người dân phát hiện nên trình báo chính quyền địa phương. (Tr.N)































































