SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một cây phượng cổ thụ trong sân trường trung học cơ sở Bạch Đằng, quận 3, bất ngờ bật gốc ngã đè một nhóm học sinh khiến một em tử vong, 13 bị thương.
Kể với tờ Người Lao Động, nhiều phụ huynh chứng kiến cho biết khoảng 6 giờ 15 phút sáng 26 Tháng Năm, đúng thời điểm nhiều học sinh đến trường trung học cơ sở Bạch Đằng, nằm trong hẻm 386 Lê Văn Sỹ, quận 3 (Sài Gòn) đang vào lớp thì bất ngờ cây phượng vĩ cao hơn 10 mét, thân to hai người ôm, phía bên phải sân trường đột ngột bật gốc, đổ xuống sân trường đè lên nhiều học sinh đang đứng gần đó làm các em bị thương, nhiều xe đạp bị đè nát.
Ban giám hiệu cùng thầy cô, phụ huynh nỗ lực đưa các em ra ngoài. Khoảng 30 phút sau, ba xe cứu thương từ Trung Tâm Cấp Cứu 115, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.
Ông Nguyễn Văn Phúc, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bạch Đằng, cho biết 18 học sinh gặp nạn đang học lớp 6/8.
“Nhà trường rất bất ngờ. Cây phượng nhìn bề ngoài rất tươi tốt, lá xanh, hoa cũng nở rộ. Cây đổ là sự cố đáng tiếc, nhà trường không mong muốn nhưng dù sao nó cũng đã xảy ra rồi. Nếu nói về trách nhiệm thì tôi xin nhận, vì mình là hiệu trưởng,” ông Phúc nói.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Duy Long, giám đốc Trung Tâm Cấp Cứu 115, cho biết sau khi tai nạn xảy ra, xe cứu thương đã chuyển tám học sinh bị thương qua bệnh viện Nhi Đồng 2 (quận 1), và một học sinh qua bệnh viện An Sinh (quận 3). Trong số các em được chuyển qua bệnh viện Nhi Đồng 2, có ba em bị thương nặng.
Riêng em Nguyễn Trung Kiên (12 tuổi) được chuyển qua bệnh viện An Sinh đã chết do bị nhánh cây phượng đập vào đầu gây “chấn thương sọ não, đa chấn thương, ngưng hô hấp tuần hoàn.” Gia đình Kiên thuộc diện cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Mẹ em vừa sinh con nhỏ ba ngày.
Hơn 20 công an, dân phòng phong tỏa hiện trường. Hàng chục phụ huynh kéo đến, hoảng loạn hỏi thông tin con mình, song không liên lạc được với người nhà trường.

Nói với báo VNExpress, bà Lê Thị Hiền (phụ huynh lớp 8/4), bất bình: “Con tôi và bạn bè của nó thế nào? Sự việc nghiêm trọng thế này, sao trường không báo cho chúng tôi.”
Ông Dương Anh Đức, phó chủ tịch thành phố cho biết Công An quận 3 điều tra nguyên nhân và đang chờ phúc trình.
Sài Gòn bước vào mùa mưa từ giữa Tháng Năm. Trước đó cơn mưa nặng hạt hôm chiều 19 Tháng Năm, cũng khiến một số cây ở các con đường bật gốc.
Ông Đức nói năm nào Sở Giáo Dục Đào Tạo thành phố cũng nhắc rà soát cây cối tại các cơ sở giáo dục. “Từ vụ việc này, thành phố sẽ có chỉ đạo siết kỹ hơn.”
Trường trung học cơ sở Bạch Đằng nguyên là trường tư thục cấp 2-3 Lê Bảo Tịnh thành lập từ năm 1964, được đổi tên từ năm học 2005-2006.
Học sinh ở Sài Gòn nghỉ hơn ba tháng để phòng chống COVID-19, học sinh trung học trở lại trường từ hồi đầu Tháng Năm. (Tr.N) (kn)



























































