Sài Gòn chi $1.4 triệu ‘tu sửa tượng Trần Hưng Đạo’ trong dịch COVID-19

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 2 Tháng Bảy, mạng xã hội dấy lên ý kiến chỉ trích việc chính quyền ở Sài Gòn sắp sửa chi 32.5 tỷ đồng ($1.4 triệu) từ thuế dân để tu sửa tượng Trần Hưng Đạo tại công viên Mê Linh ở quận 1.

Đáng nói là tuy chính quyền bỏ ra số tiền lớn cho việc này nhưng hoàn toàn không đả động gì đến việc trả lại lư hương dưới chân tượng, vốn đã bị cẩu đi chỗ khác hồi Tháng Hai, 2019, do lo sợ người dân tụ tập phản đối Trung Quốc vào mỗi dịp kỷ niệm ngày chiến tranh biên giới phía Bắc, hải chiến Gạc Ma…

Tượng Trần Hưng Đạo ở quận 1, Sài Gòn, nay không còn lư hương do chính quyền lo sợ người dân tụ tập phản đối Trung Quốc. (Hình: Trung Hiếu/Người Đô Thị)

Theo báo Người Đô Thị, việc chi thêm tiền cho tượng Trần Hưng Đạo được giới chức Ủy Ban Nhân Dân quận 1 giải thích là do “khu vực chân tượng đài bằng đá mài bị nứt, sụp lún, hệ thống chiếu sáng công viên đã cũ, đèn trang trí và vòi phun nước nghệ thuật hư hỏng nhiều…”

Báo này cho biết thêm, tượng đài Trần Hưng Đạo do nhà điêu khắc Phạm Thông thực hiện vào năm 1967, mô tả ông Trần Hưng Đạo trong y phục võ tướng, một tay tì lên đốc kiếm, một tay chỉ xuống sông và nói: “Phen này nếu ta không phá xong giặc Nguyên, thề không bao giờ trở lại khúc sông này nữa.”

Liên quan việc chi triệu đô tu sửa bức tượng nêu trên, doanh nhân Trần Hoàng Bảo ở Sài Gòn bình luận trên trang cá nhân: “Phải chăng bị dân Sài Gòn phản đối quá vụ dời cái lư hương nên các vị lãnh đạo thành phố tính đền bù bằng việc sửa chữa tân trang. Làm thế, sai càng thêm sai! Nơi thờ phụng cần nhất là cái lư hương, chứ chùa to mà không có Phật thì cũng như không. Thà không thờ, dở dở ương ương thêm tội báng bổ.”

Lư hương trước tượng Trần Hưng Đạo ở quận 1, Sài Gòn, sau khi bị dời đến chỗ khác hồi Tháng Hai, 2019. (Hình: Người Lao Động)

Ông Bảo cũng chỉ trích rằng trong lúc dịch COVID-19 khiến “dân tình hoang mang đói khổ,” việc bỏ ra hơn 32 tỷ đồng để tân trang tượng thờ “quá phản cảm, chẳng khác nào con cái đang đói rã họng, lại bỏ tiền ra mua cái đầm xoa rê về mặc cho đẹp vậy.”

Đến nay, chính quyền vẫn quyết định giữ im lặng dù giới trí thức nhiều lần kêu gọi trả lại cái lư hương dưới chân tượng Trần Hưng Đạo. Ông Nguyễn Thiện Nhân, cựu bí thư Thành Ủy, nhiều lần được nhắc tên trên mạng xã hội như “tội đồ” trong vụ này. Nhiều tháng sau khi rời ghế bí thư, ông Nhân mới đây tiếp tục “được bầu” làm “đại biểu Quốc Hội” khóa 15. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT