Sài Gòn có thể sắp khôi phục tên đường Lê Văn Duyệt như trước 1975

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhiều gia đình cư dân ở phường 1 và phường 3, quận Bình Thạnh, nhận được phiếu lấy ý kiến về việc đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng thành đường Lê Văn Duyệt, báo Pháp Luật TP.HCM hôm 4 Tháng Sáu cho hay.

Đoạn đường này dài 947 mét, với điểm đầu là cầu Bông phía đường Trường Sa đến đường Phan Đăng Lưu, trước 1975 mang tên Lê Văn Duyệt. Phía cuối đường giáp đường Phan Đăng Lưu và Vũ Tùng có Lăng Ông, nơi thờ tả quân Lê Văn Duyệt.

Tờ báo của Sở Tư Pháp ở Sài Gòn cho biết thêm rằng trước khi hỏi ý kiến người dân, Ủy Ban Nhân Dân quận Bình Thạnh đã lấy ý kiến các tổ chức đảng, đoàn thể quận Bình Thạnh, Hội Khoa Học Lịch Sử ở Sài Gòn, Hội Di Sản Văn Hóa ở Sài Gòn… và các tổ chức này “đã đồng thuận thông qua việc đổi tên đường”.

Ông Võ Văn Sen, chủ tịch Hội Khoa Học Lịch Sử thành phố Sài Gòn được báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lời ủng hộ việc khôi phục tên đường Lê Văn Duyệt: “Vai trò của Lê Văn Duyệt rất to lớn khi vừa xây dựng vừa bảo vệ Gia Định thành và cả miền Nam, giữ an ninh biên giới Tây Nam của đất nước. Ông cũng là người tổ chức chỉ huy đào kênh Vĩnh Tế, một con kênh có giá trị về nhiều mặt ở miền Tây Nam Bộ; khuyến khích khẩn hoang mở diện tích ruộng đất canh tác nông nghiệp; đoàn kết các dân tộc, không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng…”

Ở Sài Gòn và Gia Định trước năm 1975 có tới hai đại lộ mang tên Lê Văn Duyệt. Đại lộ Lê Văn Duyệt của Đô Thành Sài Gòn hiện nay là đường Cách Mạng Tháng Tám, còn đại lộ Lê Văn Duyệt của tỉnh Gia Định cũ nay là đường Đinh Tiên Hoàng.

Lăng Ông-Bà Chiểu. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Sau biến cố 30 Tháng Tư, cả hai con đường mang tên Lê Văn Duyệt đều bị đổi tên vào cùng ngày 14 Tháng Tám 1975. Ngoài ra trước năm 1976, quận 3 còn có phường Lê Văn Duyệt, ngày nay là các phường 10 và 11 của quận 3.

Ngoài Sài Gòn, tên đường Lê Văn Duyệt có từ trước năm 1975 vẫn được giữ nguyên đến nay tại Bạc Liêu, Mỹ Tho, Trà Ôn (thuộc tỉnh Vĩnh Long), Lái Thiêu (thuộc tỉnh Bình Dương) và thành phố Đà Nẵng.

Tác giả Lê Ngọc Trác bình luận trên trang Văn Hóa Học, trường Đại Học Khoa Học và Xã Hội Nhân Văn ở Sài Gòn: “…Tả quân Lê Văn Duyệt có một số phận lịch sử đặc biệt. Sau khi ông qua đời, có nhiều nhận định, đánh giá trái ngược nhau. Ca ngợi tài năng và công lao của ông cũng nhiều, mà phê phán cũng không ít. Những người có cảm tình với Nhà Tây Sơn thì xem Lê Văn Duyệt như một tên tội đồ, một người thân Pháp và Thiên chúa giáo.”

“Các sử gia Triều Nguyễn từng thời kỳ cũng bất nhất và có phần khắt khe trong đánh giá về Lê Văn Duyệt. Có thời thì xem ông như một tội phạm của triều đình. Cũng có thời Lê Văn Duyệt được xem là một tướng lừng danh có nhiều công lao to lớn đối với Triều Nguyễn và đất nước. Về sau này, có thời mà tư tưởng dân tộc cực đoan và quá khích thì người ta xóa sạch công lao của Lê Văn Duyệt!,” theo trang Vanhoahoc.vn. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT