SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 22 Tháng Tư, Ủy Ban Nhân Dân Quận Tân Bình đã tổ chức lễ khánh thành đưa vào hoạt động cụm ba trường học tại phường 6 – khu đất đã cướp đoạt của dân oan Vườn Rau Lộc Hưng hồi Tháng Giêng, 2019.
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, tham dự buổi lễ có ông Lê Hồng Nam, giám đốc Công An TP.HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, phó chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM, cùng nhiều lãnh đạo sở ngành của thành phố…

Phát biểu tại buổi lễ, bà Diệu Thúy nhấn mạnh công trình này là “minh chứng cho sự quyết tâm của đảng bộ, chính quyền TP.HCM.”
“Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng cấp ủy, chính quyền và nhân dân quận Tân Bình đã nỗ lực hết sức và hoàn thành được mục tiêu đặt ra trong một thời gian rất dài,” bà Thúy nói.
Để có được “đất vàng” xây trường học này, năm 2019, giới chức TP.HCM đã hai lần ra lệnh cưỡng chế, chiếm đoạt khu đất đang là nơi an cư lạc nghiệp của khoảng 400 người, phần lớn là giáo dân Công Giáo.
Những người dân ở Vườn Rau Lộc Hưng có nguồn gốc ở Sơn Tây, về sinh sống ở khu đất của Hội Thừa Sai Paris. Sau năm 1954, Hội Thừa Sai Paris đã chuyển giao phần đất đó cho Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn. Tổng Giám Mục Sài Gòn cho người dân định cư và canh tác. Trong thời điểm đó, chính quyền Pháp mượn khu đất để làm cột phát tín. Chính ông trưởng đài đã thông báo cho ông cha xứ năm đó là Đinh Công Trình, nói là việc xây dựng nhà thờ cũng như canh tác thì phải báo cho chủ đất. Chủ đất lúc đó là Tòa Giám Mục Sài Gòn.
Người dân ở đó đã có những khế ước, biên lai trả thuế đất cho Tòa Giám Mục Sài Gòn.
Sau năm 1975, Cộng Sản chiếm miền Nam, người dân vẫn tiếp tục canh tác, gọi là hợp tác xã. Họ có đóng thuế cho nhà nước. Mọi sự diễn ra bình yên, thay vì họ đi kinh tế mới thì họ ở lại Sài Gòn trồng rau.

Bày tỏ trên trang Facebook cá nhân, ông Hà Ngọc Minh, một dân oan Vườn Rau Lộc Hưng có nhà đất bị cướp, viết: “Các thầy cô sẽ dạy gì? Dạy những điều dối trá, những điều sai sự thật về khu đất Vườn Rau Lộc Hưng? Các thầy cô có dám can đảm nói rằng: ‘Các em đang học trong ngôi trường được xây lên từ việc cướp bóc chiếm đoạt nhà cửa đất đai của bà con dân oan Vườn Rau Lộc Hưng’ không? Bởi vì đám cướp ấy là một lũ khốn nạn, bè lũ satan đã chiếm đoạt nhà cửa đất đai của cha mẹ để lại cho chúng tôi.”
“Đến tận ngày hôm nay, bà con dân oan Vườn Rau Lộc Hưng chúng tôi vẫn kiên trì quyết tâm nộp đơn khiếu nại, kiến nghị, tố cáo… lên các cấp có thẩm quyền, kể cả lặn lội ra ngoài trung ương, đòi lại công bằng thỏa đáng những gì thuộc về mình. Bà con dân oan Vườn Rau Lộc Hưng chúng tôi vẫn can đảm như lời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo 2 đã nói ‘đừng sợ,’” ông viết. (Tr.N) [qd]















































































