Tuesday, May 7, 2024

Sài Gòn lại phá đường dây bán dâm có hoa hậu với giá hơn $8,000 mỗi lượt

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Công An ở Sài Gòn loan báo vừa triệt phá và bắt các nghi can tổ chức đường dây hoa hậu bán dâm với giá 200 triệu đồng ($8,242) mỗi lượt.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 15 Tháng Chín, hai trong số bốn cô gái bị bắt quả tang bán dâm trong đường dây này là TTH, “Hoa Hậu Thế Giới Người Việt,” và NNTT, “Hoa Khôi Du Lịch Việt Nam.”

Hai nghi can Nguyễn Thành Liêm (thứ hai từ trái) và Hà Thụy Vân Anh khi bị bắt. (Hình: Tuổi Trẻ)

Vụ bắt quả tang bán dâm được ghi nhận diễn ra ở tòa nhà Oakwood Residence Saigon, phường Tân Phong, quận 7, và khách sạn La Galerie, khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, Sài Gòn.

Hai nghi can bị bắt với cáo buộc “môi giới mại dâm” là Nguyễn Thành Liêm, 34 tuổi, quê Cà Mau, và Hà Thụy Vân Anh, 24 tuổi, ở Sài Gòn.

Nghi can Liêm và Vân Anh khai nhận việc họ môi giới mại dâm cho một số người mẫu, hoa khôi, hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam.

Hình ảnh và tên tuổi gái bán dâm được hai nghi can “tiếp thị” cùng những bài báo về các cô này.

Giá mua dâm từ $2,000 đến $10,000 tùy danh hiệu sắc đẹp của mỗi cô.

Ngoài hai nghi can Liêm và Vân Anh, công an còn bắt thêm hai nghi can Đỗ Tiến Hải tại Hà Nội và Bùi Minh Tuấn tại Hưng Yên.

Đường dây hoa hậu bán dâm nêu trên bị phát giác sau khi Công An ở Sài Gòn mở rộng điều tra nghi can Võ Thị Mỷ Hạnh cầm đầu đường dây tiếp viên hàng không bán dâm.

Trong lúc dân mạng đang tìm hiểu danh tính của cô TTH, báo Thanh Niên hôm 15 Tháng Chín đột nhiên đăng bản tin “Hoa Hậu Thế Giới Người Việt 2022 Trịnh Thanh Hồng là ai?” được cho là ám chỉ người liên quan sự việc.

Một cô gái trong đường dây hoa hậu bán dâm. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo bản tin, sau khi đăng quang danh hiệu trên tại Bangkok, Thái Lan, Hoa Hậu Trịnh Thanh Hồng “thường xuyên chia sẻ về cuộc sống sang chảnh trên trang cá nhân, đi du lịch nhiều nơi, đồng thời xuất hiện cùng với loạt đồ hiệu như túi xách, đồng hồ…”

Báo Thanh Niên cũng dẫn lại phát ngôn của cô Trịnh Thanh Hồng: “Trước và sau khi đăng quang, tôi vẫn là tôi, một cô gái luôn hết mình với đam mê và luôn sống khiêm nhường. Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo vì quan trọng nhất vẫn là phải hoàn thành sứ mệnh của một hoa hậu.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT