Sài Gòn sắp mất kiểm soát phòng chống COVID-19, dừng đưa người Việt về Tân Sơn Nhất

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sài Gòn cho biết số lượng người từ ngoại quốc trở về rất đông và các ca nhiễm COVID-19 liên tục tăng khiến thành phố phải “gồng mình” chống đỡ. Cùng lúc, Bộ Giao Thông Vận Tải CSVN ra lệnh dừng đưa người Việt từ nước ngoài về Tân Sơn Nhất.

Theo báo Thanh Niên, chiều 23 Tháng Ba, Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch Bệnh COVID-19 Sài Gòn họp giao ban trực tuyến với 24 quận, huyện về công tác phòng chống dịch.

Tại đây, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y Tế ở Sài Gòn, cho biết những ngày qua thành phố đang phải “gồng mình” cách ly người từ ngoại quốc về và các ca nhiễm bệnh liên tục tăng lên. Chỉ trong ngày 22 Tháng Ba, có đến 27 chuyến bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, các hành khách đều phải đưa đi cách ly tập trung.

Theo giám đốc Sở Y Tế, Sài Gòn đã ghi nhận một số ca nghi nhiễm chéo trong cộng đồng, trong đó có bảy trường hợp liên quan đến bar Buddha ở phường Thảo Điền, quận 2, liên quan đến bệnh nhân 91 là phi công người Anh. Để tránh lây nhiễm chéo, các khu cách ly phải dành phòng riêng để cách ly một số trường hợp đặc biệt, có nguy cơ nhiễm.

Cùng ngày, báo Zing cho hay Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 cũng đang “chạy đua” với các trường hợp tìm người có nguy cơ bị lây nhiễm, nhằm hạn chế sự lan rộng của dịch bệnh.

Cụ thể, Ban Chỉ Đạo đang “vận động,” đưa 129 người là nam giới trên 14 tuổi đã đến Thánh Đường Hồi Giáo Jamiul Anwar ở đường Dương Bá Trạc, phường 1 (quận 8, Sài Gòn) đi cách ly tập trung do liên quan tới bệnh nhân thứ 100.

Ngoài ra, Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch của quận 8 và phường “tiếp tục vận động cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi khai báo y tế nếu tiếp xúc với nhóm người vừa đi cách ly tập trung nêu trên.”

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y Tế ở Sài Gòn, đang lo thành phố này sẽ mất kiểm soát với dịch bệnh COVID-19. (Hình: Tự Trung/Tuổi Trẻ)

Trước đó, Ủy Ban Nhân Dân quận 8 đã đưa đi cách ly tập trung, điều tra dịch tễ 11 người tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên với bệnh nhân thứ 100, là một ông 55 tuổi, cư trú tại phường 1, quận 8.

Những người này bao gồm Ban Quản Trị thánh đường và những người phục vụ lễ, tiếp xúc gần với trường hợp dương tính này. Ngoài ra, khoanh vùng, giám sát 140 nhà với 725 người tại khu vực bệnh nhân sinh sống.

Tin cho biết ngày 27 Tháng Hai, ông này đến Kuala Lumpur (Malaysia) đi hành hương lễ hội Hồi Giáo. Đến ngày 3 Tháng Ba về lại Việt Nam trên chuyến bay AK524 của Hãng AsiaAir. Đến 8 giờ tối cùng ngày thì về đến Tân Sơn Nhất và được con trai chở về nhà.
Từ ngày 4 đến 17 Tháng Ba, người này đi lễ 5 lần/ngày tại Thánh Đường Hồi Giáo Jamiul Anwar.

Ngoài trường hợp trên, người dân Sài Gòn nhất là khu vực quận 2 đang rất lo lắng trước thông tin bệnh nhân thứ 119, là thanh niên 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, trú tại quận Bình Thạnh. Người này làm việc tại công ty tư vấn tài chính BCG, tầng 13 Mplaza Saigon, đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1.

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 1 đến 15 Tháng Ba, anh này thường xuyên đi về giữa Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và cho hay bản thân không nhớ số hiệu và ngày giờ chuyến bay vào Việt Nam. Sau đó, anh này đi làm và có tới một số địa điểm ăn uống, giải trí, tập thể thao.

Ngày 19 Tháng Ba, bệnh nhân có sốt, ho, đau họng. Ngay hôm sau tự đến bệnh viện FV khám và được nhập viện, cách ly, điều trị, lấy mẫu. Đến chiều 23 Tháng Ba, kết quả xét nghiệm cho thấy đã nhiễm virus COVID-19.

Ông Bỉnh cho biết thêm hiện Sài Gòn đang chờ kết quả xét nghiệm của 60 người, chuẩn bị xét nghiệm cho 440 trường hợp khác. Đang cách ly tập trung hơn 8,100 người, trong khi cách ly tại nhà và nơi cư trú 4,722 người.

“Dù Bộ Y Tế chưa công bố vì còn phải chờ xác định lại, nhưng Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật thành phố và các quận, huyện đều đã triển khai biện pháp phòng ngừa vì hầu như thời gian qua, các ca chờ xác định lại đều dương tính,” ông Bỉnh nói với báo Tuổi Trẻ, và cho biết số người nghi nhiễm có thể tăng cao vì những người bệnh có “quá trình tiếp xúc cộng đồng phức tạp.”

Ông Bỉnh cảnh báo thêm một nguy cơ: đó là nguy cơ lây lan trong khu cách ly nếu không tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu, quy định cách ly vì ngoài một số ca dương tính phát hiện ngay khi vừa về nước thì thời gian trong cách ly cũng là thời gian ủ bệnh.

“Những trường hợp tiếp xúc rất gần với người nhiễm phải cách ly ở riêng, không thể ở chung. Do vậy, nếu không có cơ số phòng ốc dự trù thì cũng rất nguy hiểm,” ông Bỉnh nói với báo Tuổi Trẻ.

Hành khách nhập cảnh làm thủ tục kiểm dịch tại phi trường Tân Sơn Nhất. (Hình: Hữu Khoa/VNExpress)

Dừng đưa người Việt từ nước ngoài về phi trường Tân Sơn Nhất

Cùng ngày, báo VNExpress cho hay Bộ Giao Thông Vận Tải CSVN yêu cầu Cục Hàng Không Việt Nam thông báo đến các hãng “dừng đưa người Việt từ nước ngoài về Tân Sơn Nhất từ ngày 25 đến hết 31 Tháng Ba. Lý do các khu cách ly tại Sài Gòn“không còn khả năng tiếp nhận thêm.”

Bộ Giao Thông Vận Tải cũng yêu cầu ngành hàng không “tạo điều kiện cho các chuyến bay chở khách ngoại quốc rời khỏi Việt Nam.”

Hiện Việt Nam đã dừng nhập cảnh người ngoại quốc qua đường hàng không, chỉ nhập cảnh đối với người có quốc tịch Việt Nam, khách quốc tế có sổ thông hành công vụ. Tất cả hành khách đều phải cách ly tập trung 14 ngày.

Vietnam Airlines sẽ dừng vận chuyển toàn bộ chặng bay quốc tế trong vài ngày tới. Các hãng hàng không Việt khác cũng đã cắt giảm các chuyến bay quốc tế. Hiện chỉ còn các hãng ngoại quốc vận chuyển khách vào Việt Nam.

Như vậy, khả năng trong những ngày tới nếu kết quả xét nghiệm cho thấy số ca lây nhiễm COVID-19 gia tăng, Sài Gòn có nguy cơ mất kiểm soát. Trước đó, ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, thừa nhận Sài Gòn không có khả năng điều trị cùng lúc 1,000 người nhiễm bệnh. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT