Sài Gòn: Thanh niên 25 tuổi bạo hành con riêng của người tình

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Hiền Phúc, 25 tuổi, ở phường Lái Thiêu, Sài Gòn, bị bắt với cáo buộc bạo hành bé gái 3 tuổi là con riêng của người tình.

Theo báo Tuổi Trẻ và VnExpress hôm 5 Tháng Bảy, nghi can Phúc sống chung như vợ chồng với cô V., 26 tuổi, mẹ bé gái HBTD, từ hồi đầu năm nay.

Hành vi bạo hành của nghi can Nguyễn Hiền Phúc bị camera an ninh ghi lại. (Hình: Chụp qua màn hình)

Trong thời gian ở chung, nghi can Phúc nhiều lần dùng chân, tay đánh bé gái gây thương tích.

Vào ngày 26 Tháng Ba, thấy bé gái không chịu ăn mà chỉ đứng khóc trong góc nhà, nam nghi can dùng chân đạp vào người khiến đứa bé ngã xuống nệm.

Anh ta sau đó đánh vào mông và tát vào mặt bé gái. Sự việc chỉ dừng lại khi người mẹ vào căn ngăn.

Cô V. sau đó đăng tải video clip cắt từ camera an ninh trong nhà lên mạng xã hội, tố cáo hành vi bạo hành của bạn trai.

Ngoài vụ việc nêu trên, một số đoạn clip khác cho thấy nghi can Phúc nhiều lần tát, chửi bới, thậm chí bóp cổ khiến bé gái vùng vẫy kêu cứu…

Nghi can Nguyễn Hiền Phúc bị bắt khẩn cấp với cáo buộc “Hành hạ người khác.”

Trước vụ này, các vụ bạo hành con riêng của chồng hoặc vợ xảy ra gần như mỗi tháng tại Việt Nam.

Hồi đầu Tháng Năm, bị can Bàn Thị Tâm, 20 tuổi, quê Tuyên Quang, cùng chồng hờ bị truy tố với cáo buộc đánh đập con gái 4 tuổi đến chết tại một phòng trọ ở Hà Nội.

Theo báo VnExpress, nữ bị can được cho tại ngoại vì đang có bầu, trong lúc chồng hờ, Nguyễn Minh Hiệp, 22 tuổi, quê Ninh Bình, bị bắt, khởi tố, về tội “giết người.”

Bị can Tâm và Hiệp chung sống với nhau như vợ chồng tại căn phòng trọ rộng 20 mét vuông ở phường Phú Diễn, Hà Nội. Bị can Tâm đưa con riêng của mình là bé gái 4 tuổi về sống chung.

Nữ bị can khai với công an rằng khi sống chung với người tình thì đã có bầu, hay mệt mỏi nên không chăm sóc con mà phó mặc cho bị can Hiệp tắm rửa cho bé gái.

Nghi can Nguyễn Hiền Phúc lúc bị bắt. (Hình: Công An TP.HCM)

Khi bị đưa về đồn, hai bị can khai rằng cứ vài ngày, họ dùng dép, chổi, cán hót rác, móc quần áo đánh bé gái.

Trong ba ngày đầu Tháng Năm, bé gái còn bị bỏ đói và bị bắt đeo bình nước 5 lít trên cổ.

Bị can Tâm khai rằng vào một đêm, khi bé gái đi vệ sinh làm bẩn giường, cô ta đã cùng người tình lôi nạn nhân dậy và đánh bầm tím.

Sáng 3 Tháng Năm, bị can Hiệp ép buộc bé gái đeo bình nước 5 lít ở cổ để “xử phạt.”

Tiếp đó, anh ta dùng dép đánh vào mặt khiến đứa bé ngã xuống nền nhà. Đến buổi chiều cùng ngày, thấy bé gái đang ăn bánh kẹo, bị can Tâm đánh và yêu cầu con gái tự đi tắm.

Khi thấy bé gái nghịch nước trong nhà tắm, bị can Hiệp lao vào đánh cho đến khi nạn nhân ngừng thở.

Bé gái sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, tỷ lệ tổn thương 99% cơ thể.

Liên quan các vụ bạo hành con riêng của chồng hoặc vợ, báo Lao Động hôm 5 Tháng Bảy bình luận: “…Không ít vụ án thương tâm mà nạn nhân là con riêng của vợ hoặc chồng đã kết thúc bằng cái chết của đứa trẻ và bản án rất nghiêm khắc dành cho kẻ gây án.”

“Không một đứa trẻ nào đáng bị đối xử như trong đoạn clip đang lan truyền. Cháu bé mới 3 tuổi, chưa đủ khả năng tự bảo vệ mình, càng không thể chống trả người lớn. Tiếng khóc, sự run sợ của cháu là lời cầu cứu yếu ớt nhất, nhưng cũng là lời buộc người lớn phải hành động.” (N.H.K)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT