Sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả, ông quê Cà Mau vẫn không thoát tội

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Sau khi dùng dây điện giết vợ ở tỉnh Đồng Nai, ông chồng quê Cà Mau đã tạo hiện trường giả rồi bỏ trốn về quê nhằm né tội.

Hôm 25 Tháng Hai, Công An Tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nghi can Lê Văn Thương, 53 tuổi, quê Cà Mau, để điều tra về tội “giết người.”

Nghi can Lê Văn Thương tại cơ quan điều tra. (Hình: Thái Hà/VnExpress)

Báo Dân Trí dẫn tin từ Công An Phường Bình Phước, Đồng Nai, cho biết hôm 9 Tháng Hai, nơi này tiếp nhận tin báo về việc bà QTT, 46 tuổi, tạm trú ở phường Bình Phước, bị điện giật trong tình trạng nguy kịch và đang được cấp cứu tại bệnh viện 175 ở Sài Gòn.

Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường tại phòng trọ ở khu phố Tiến Hưng 3, công an phát hiện nhiều dấu hiệu xáo trộn và có biểu hiện dàn dựng.

Đáng chú ý, người chồng là Lê Văn Thương đột ngột rời khỏi bệnh viện khi nghe thông tin người thân nghi ngờ cô T. bị sát hại chứ không phải tai nạn về điện.

Công An Phường Bình Phước tổ chức truy tìm và xác định nghi can Lê Văn Thương đã bỏ trốn về quê ở xã Khánh An, tỉnh Cà Mau, nên đã tổ chức bắt giữ đưa về làm việc.

Số dây điện được nghi can Thương dùng để sát hại vợ. (Hình: Dân Trí)

Ban đầu, nghi can Thương quanh co cho rằng vợ bị tai nạn do dây điện hở. Tuy nhiên, trước các bằng chứng đưa ra, ông ta mới nhận tội.

Nghi can Thương khai do mâu thuẫn, lợi dụng vợ đang ngủ đã dùng dây điện đánh bà này rồi tạo hiện trường giả như một vụ điện giật để che giấu tội của mình. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT