JUBA, South Sudan (NV) – Sau gần một năm bị Mỹ trục xuất sang South Sudan, ông Thanh Tuan Phan (Phan Thanh Tuấn), bị đưa lên chuyến bay về Việt Nam.
Theo bản tin của hãng Reuters hôm 19 Tháng Sáu, Bộ Ngoại Giao South Sudan tổ chức cuộc họp báo với sự hiện diện của ông Tuấn ngay tại phi trường Juba, trước khi ông này bị áp giải lên chuyến bay về Việt Nam cùng ngày.

Vụ trục xuất ông Tuấn đến xứ sở South Sudan một năm trước là một phần trong chính sách nhập cư cứng rắn của chính quyền Trump.
Ông Tuấn nằm trong nhóm người nhập cư có tiền án hình sự bị chính quyền Mỹ chuyển giao cho các nước thứ ba hồi Tháng Bảy năm ngoái theo các thỏa thuận trục xuất gây chú ý trên phạm vi quốc tế.
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Agok Anyar Madut, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao South Sudan cho biết chính phủ nước này và Việt Nam cùng phối hợp đưa ông Tuấn hồi hương.
Ông Tuấn cho biết mình rất mong muốn được gặp lại người thân sau một thời gian dài xa cách.
Ông nói ông phải ngồi tù 25 năm trước khi bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, nhưng không tiết lộ chi tiết về tội danh mà ông bị quy kết.
Ông Việt kiều này là một trong ít nhất tám người bị chính quyền Trump trục xuất đến South Sudan.

Trong một diễn biến khác, báo Dân Trí hôm 14 Tháng Sáu cho hay, ông NVH, 63 tuổi, quê Đắk Lắk, bị Mỹ trục xuất và bàn giao tại phi trường Nội Bài, Hà Nội.
Bản tin không làm rõ chi tiết ông H. đã phạm tội gì và ông lưu lạc sang Mỹ từ khi nào.
Hồi tuần trước, theo tờ Tuổi Trẻ, Công An TP.HCM tiếp nhận 33 người bị Mỹ trục xuất.
Đây là đợt tiếp nhận thứ ba kể từ đầu năm nay.
Đa số người bị trục xuất đã xuất cảnh từ hàng chục năm trước, hồ sơ cư trú không còn đầy đủ, mất liên lạc với gia đình, lớn tuổi, hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
Với những trường hợp bị Mỹ trục xuất mà không có thân nhân tại Sài Gòn bảo lãnh hoặc không có nơi cư trú ổn định, nhà chức trách cho biết sẽ đưa họ vào tạm trú tại “cơ sở trợ giúp xã hội.” (N.H.K) [dt]

















































































































