HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nửa tháng nay, hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ đổ xăng từ lúc nửa đêm về sáng. Nhiều người phải chờ cả tiếng vẫn chưa đến lượt đổ xăng.
Báo VNExpress hôm 11 Tháng Mười Một dẫn lời ông Lâm Dũng, ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, nói: “Hơn 10 giờ đêm, tôi ra cây xăng gần nhà trên đường Nguyễn Phong Sắc vì nghĩ sẽ vắng, nhưng thấy hai hàng xe gắn máy dài đến 50 mét đứng chờ, tràn cả ra đường nên đành quay về. Đến 11 giờ rưỡi đêm, tôi ra lần hai, lượng người có giảm nhưng phía trước phải cả vài chục xe đứng chờ, nếu đến lượt chắc mất cả tiếng. Quá kinh khủng!”

Theo ghi nhận của phóng viên báo này, tại các cây xăng trên đường Lạc Trung (quận Hai Bà Trưng), đường Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm), đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy)… luôn có cảnh tượng hàng trăm người xếp hàng chờ đổ xăng từ lúc nửa đêm về sáng.
Tại một số cây xăng do chỉ một, hai trụ bơm còn hoạt động, nhiều người phải chờ cả tiếng vẫn chưa đến lượt đổ xăng.
Một nhân viên cây xăng trên đường Trần Quang Khải cho biết: “Lúc trước qua 12 giờ đêm gần như không có khách, nay chúng tôi phải làm việc xuyên đêm, 1-2 giờ sáng vẫn đông người mua và chỉ vắng hơn một chút vào rạng sáng.”
Tình cảnh này được ghi nhận đã kéo dài liên tiếp trong nửa tháng qua, do hầu hết các cây xăng ở Hà Nội đều “hết xăng, còn dầu.”
Bên dưới bản tin của VNExpress, độc giả “Computer1310” đặt câu hỏi: “Phải có ai đứng ra nhận trách nhiệm về việc này chứ nhỉ? Xăng dầu thế giới không khan hiếm nhưng người dân trong nước mấy tháng nay phải rất khổ sở về việc này.”
Độc giả “Daotrantien1979” ở Hà Nội cho biết: “Vợ chồng tôi mỗi lần đổ xăng toàn phải địu con nhỏ 7 tháng tuổi theo để được ưu tiên. Biết là con khổ nhưng không còn sự lựa chọn khác.”

Sự việc càng oái oăm hơn khi theo tường thuật của báo Zing hôm 11 Tháng Mười Một, nhiều người dân Hà Nội tranh thủ mua xăng từ sau 11 giờ đêm để tránh cảnh phải chờ đợi, nhưng đang xếp hàng dài thì nhân viên cây xăng bất ngờ tắt điện và báo hết xăng.
Trước đó, các báo ở Việt Nam hôm 5 Tháng Mười Một dẫn chỉ đạo của ông Phạm Minh Chính, thủ tướng: “Bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu trong mọi tình huống.”
Nhưng đến nay, đã một tuần trôi qua, cả ông Chính lẫn ông Nguyễn Hồng Diên, bộ trưởng Công Thương, đều không nhận trách nhiệm về sự yếu kém trong việc điều hành xăng dầu và cũng chẳng có giải pháp nào ngoài những lời nói suông. (N.H.K) [qd]














































































































































