HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một thanh niên tham gia nhóm hẹn hò “Mỹ Nhân Love” trên Telegram và được hướng dẫn nạp tiền để kích hoạt thẻ thành viên, nhận “hoa hồng,” để rồi bay mất cả chục tỷ đồng.
Báo Dân Trí hôm 28 Tháng Tám dẫn tin từ Công An Hà Nội cho biết nạn nhân được giấu tên, bị lừa bằng cách dụ nạp tiền qua internet để “kích hoạt thẻ thành viên.”

Sau khi kích hoạt thẻ thành công, kẻ gian lấy lý do “báo lỗi hệ thống,” yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền. Ông này đã liên tiếp chuyển khoản gần 40 lần với số tiền hơn 8 tỷ đồng ($332,240) cho người mà mình hoàn toàn không biết về lai lịch.
Do không rút được tiền, nạn nhân được giới thiệu tới “lãnh đạo cấp trên” của câu lạc bộ để được hỗ trợ rút tiền trực tiếp tại ngân hàng.
Tại đây, kẻ gian được thông báo phải nộp thêm 500 triệu đồng ($20,765) để được “hợp thức hóa số tiền.” Sau đó, nạn nhân chuyển thêm 320 triệu đồng ($13,290). Thế nhưng chưa chịu dừng lại, kẻ gian tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển 590 triệu đồng (24,503) để “bảo mật nguồn tiền.”
Thế rồi sau đó, các nghi can thông báo nạn nhân sẽ rút được 82% tổng tiền đã nộp, nhưng phải thanh toán phí bồi thường, với tổng số tiền đã bị chiếm đoạt là hơn 10 tỷ đồng ($415,300). Đến lúc này, nạn nhân mới biết mình đã bị lừa và đến công an trình báo.
Theo nhà chức trách, Công An Hà Nội đã cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo khi tham gia ứng dụng hẹn hò, tuy nhiên thời gian gần đây liên tục có các nạn nhân bị mắc bẫy.
“Với quảng cáo chỉ cần thực hiện những thao tác đơn giản mà cũng có thể kiếm ra tiền, nạn nhân vì nhẹ dạ, chỉ thấy được cái lợi trước mắt mà dễ dàng dính bẫy lừa đảo,” Công An Hà Nội cho biết.
Trước đó, hôm 1 Tháng Năm, một thanh niên ở quận Long Biên, Hà Nội, cũng đã bị mất gần 200 triệu đồng (8,306) với chiêu trò “tuyển cộng tác viên online cho các sàn thương mại điện tử.”
Cụ thể hôm 22 Tháng Tư, anh T. nhận được một lời mời quảng cáo làm cộng tác viên của Lazada sẽ được hưởng hoa hồng từ 5%-10% khi làm nhiệm vụ.

“Mồi nhử” đưa ra rất hấp dẫn, anh T. được hướng dẫn “làm nhiệm vụ” để được hưởng tiền hoa hồng.
Tuy nhiên, khi anh T. chuyển gần 200 triệu đồng, nhưng vẫn “không hoàn thành được nhiệm vụ” để rút tiền. Biết mình bị lừa, anh T. đã đến Công An Phường Thượng Thanh, quận Long Biên, trình báo sự việc. (Tr.N) [kn]










































































