THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Cây xà cừ cao 7-8 mét đang được thợ đốn hạ, bất ngờ đổ ra tỉnh lộ ở tỉnh Thanh Hóa đè chết người chạy xe gắn máy.
Theo báo Dân Trí, khoảng 8 giờ 20 phút sáng 9 Tháng Chín, ông Nguyễn Quang Thọ, 43 tuổi, được gia đình ông Nguyễn Quang Hào thuê đốn cây xà cừ đã chết, có đường kính khoảng 60 cm, cao 7-8 mét trước căn nhà số 295, đường 4A, cạnh tỉnh lộ 511, đoạn qua thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa.

Khi ông Thọ dùng cưa máy cắt phần gốc sát mặt đất, cây xà cừ ngã đổ về phía lòng đường, đúng lúc ông Lê Đình Thành, 68 tuổi, ở xã Quảng Bình, đi xe gắn máy chạy tới bị phần ngọn và cành cây đập trúng khiến cả người và xe ngã xuống đường bất tỉnh.
Nạn nhân sau đó được mọi người đưa đến Trạm Y Tế Quảng Lưu cấp cứu nhưng đã thiệt mạng.
Theo clip từ camera hành trình của một xe hơi đi qua hiện trường ghi lại cho thấy, thời điểm cây được cưa hạ, tỉnh lộ vẫn có nhiều xe cộ lưu thông nhưng không có cảnh báo từ xa để ngăn người đi đường chạy vào khu vực đang cưa cây.
Nói với báo Tuổi Trẻ về sự việc, ông Trần Văn Ngọc, phó chủ tịch xã Quảng Bình, cho biết việc chặt hạ cây xà cừ trên là do gia đình ông Hào tự thuê người về làm chứ “không phải cây xanh công cộng.”
“Cây này chết ở trước nhà dân, nên gia đình họ thuê người đốn. Trong lúc cưa không may xảy ra sự việc đáng tiếc trên,” ông Ngọc biện minh để né trách nhiệm.
Trong khi đó, bà Trịnh Thị Nguyên, chủ tịch xã Quảng Bình, cho biết thêm sau vụ tai nạn, Công An Tỉnh Thanh Hóa đã đến khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân. Đồng thời, triệu tập chủ nhà và người cưa cây đến đồn công an để xem xét dấu hiệu tội “vô ý làm chết người.”
Phản ảnh trên báo VnExpress, độc giả “Ha an” ngao ngán: “Cưa một cây xà cừ khổng lồ cao 7-8 mét sát lòng đường tỉnh lộ đông đúc xe cộ mà không một bảng cảnh báo, không một sợi dây phân luồng, cũng chẳng có người đứng chặn xe hai đầu?”
Còn độc giả “Anh nguyễn” bất bình: “Thói quen cẩu thả, tắc trách rồi sau đó họ đổ lỗi cho là xui xẻo. Không biết bao giờ [người Việt Nam] mới dẹp được tình trạng này.” (Tr.N) [kn]












