THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Ông trưởng phòng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã để lại xe gắn máy và thư tuyệt mình rồi nhảy xuống sông tự tử. Trong khi đó, ông trưởng Chi Cục Thi Hành Án thành phố Thanh Hoá chết bất thường sau khi “thử rượu.”
Theo báo Zing khoảng 9 giờ sáng ngày 20 Tháng Tư, Phòng Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Hộ Cứu Nạn Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể ông Lê Đăng Giang (48 tuổi, trú phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa), trưởng Phòng Kiểm Tra 3 thuộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, đã nhảy cầu Nguyệt Viên bắc qua sông Mã, đoạn qua phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tự tử tối 19 Tháng Tư.
Thiếu Tá Lê Trọng Tài, trưởng phòng Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Hộ Cứu Nạn Thanh Hóa, nói với báo VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam là đã “tiến hành tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, nước thủy triều dâng việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.”
“Cho đến sáng nay xác nạn nhân được tìm thấy cách vị trí nảy khoảng 20 mét về phía thượng nguồn. Thi thể ông Giang đã được bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình lo hậu sự.”

Theo báo VietNam Finance, một lãnh đạo phường Đông Hải cho hay sự việc xảy ra vào khoảng 7giờ 15 tối ngày 19 Tháng Tư. Thời điểm trên, có hai vợ chồng đi thể dục nhìn thấy chạy lại can ngăn nhưng không kịp. Ông Giang để lại xe gắn máy, đôi dép, giấy tờ tùy thân, điện thoại và một lá thư tuyệt mệnh với nội dung: “Bị bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi, không mâu thuẫn gì.”
Nói với báo Dân Sinh, một lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, cho biết “ông Giang là người hiền lành, có vợ và hai con, có chuyên môn tốt rất tập trung vào công việc. Thời gian làm việc không ai biết ông bị bệnh hiểm nghèo.”
Liên quan đến những cái chết bất ngờ của cán bộ tỉnh Thanh Hoá, báo Lao Động dẫn lời ông Bùi Mạnh Khoa, cục trưởng Cục Thi Hành Án Dân Sự tỉnh này xác nhận trong ngày 20 Tháng Tư, ông Đặng Phạm Viên (54 tuổi), chi cục trưởng Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự thành phố Thanh Hoá đã “tử vong bất thường.”
Cụ thể, khoảng 7 giờ 10 sáng ngày cùng ngày, ông Viên đến cơ quan và làm việc bình thường. Đến 9 giờ 30, ông Viên gọi điện cho ông Lê Quang Bốn (lái xe) chuẩn bị xe hơi để đi công tác tại huyện Bỉm Sơn. Khoảng 12 giờ 10 trưa ông Viên về lại thành phố Thanh Hoá, song không ghé cơ quan mà đi ăn trưa.
Khoảng 1 giờ chiều, có người gọi cho ông Nguyễn Văn Xuân, bảo vệ cơ quan thông báo ông Viên đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Thanh Hà, nhờ báo ngay cho người nhà. Sau đó, do bệnh tình nguy kịch, ông Viên được chuyển đến bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hoá và chết tại đây.
Báo Tiền Phong dẫn tin từ Công An tỉnh Thanh Hóa, cho biết trưa ngày 20 Tháng Tư, có bảy người ăn và uống rượu tại công ty Bất Động Sản Á Âu (ở khu 4 đô thị Bình Mình, thành phố Thanh Hóa). Rượu do bà Lê Thị Phương (38 tuổi), giám đốc, đưa ra.
Trong bữa ăn, ông Nguyễn Văn Thọ (39 tuổi), chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Bất Động Sản Á Âu, và ông Đặng Phạm Viên đã “thử rượu” thì đều bị ngộ độc, được đưa đi cấp cứu, song chỉ có một mình ông Viên thiệt mạng.
Tại đây, một người tên Xuyến cũng thử rượu nhưng sau đó nhổ ra nên chỉ bị ngộ độc nhẹ, hiện đang được cấp cứu cùng với ông Thọ.

Công an phong tỏa nhà bà Phương ở đường Quang Trung để điều tra sự việc. (Hình: Hoàng Lam/ Tiền Phong)
Cùng thời điểm trên, tại nhà bà Lê Thị Phương ở đường Quang Trung (thành phố Thanh Hóa) cũng có sáu người đang ăn nhậu. Chồng bà Phương là ông Trần Xuân Minh (46 tuổi) cũng uống loại rượu trên và cũng đã bị ngộ độc chết.
Tin cho biết, trước khi làm chi cục trưởng Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự thành phố Thanh Hoá, ông ông Đặng Phạm Viên làm chi cục trưởng chi cục Thi Hành Án Dân Sự huyện Quảng Xương.
Hiện Công An tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra hai sự việc trên. (Tr.N) (KN)



























































