THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách tỉnh Thanh Hóa xác nhận vụ nổ mìn tại tư gia khiến 10 người bị thương, sau đó nghi can treo cổ tự sát, vào đêm Mùng 2 Tết (hôm 18 Tháng Hai).
Theo báo Dân Trí và VnExpress hôm 19 Tháng Hai, vào đêm hôm trước, gia đình ông Lê Thế Hưng, 52 tuổi, ở phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đang quây quần bên bữa tối tại phòng khách thì bỗng nhiên có tiếng nổ lớn.

Tại hiện trường, 10 người trong gia đình được nhìn thấy bị thương, trong lúc nhiều mảnh kính vỡ vụn, khung cửa sắt trước nhà gãy đổ, nhiều đồ đạc hư hỏng, nằm vương vãi khắp nơi.
Công an xuất hiện, xác định nghi can là Kiều Văn Thanh, 54 tuổi, ở cùng địa phương, là em rể của chủ nhà.
Trong lúc truy tìm nghi can, nhà chức trách phát giác ông ta treo cổ chết tại kho xăng dầu Anh Phát gần đó.
Khám nghiệm hiện trường, công an cho rằng đây là vụ nổ do mìn tự chế.
Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được cho là “mâu thuẫn gia đình” giữa nghi can Kiều Văn Thanh và ông Lê Thế Hưng.
Điều kỳ lạ là tuy nghi can Thanh được xác nhận đã thiệt mạng, Công An Thanh Hóa vẫn khởi tố vụ án “theo quy định của pháp luật,” nhằm “kịp thời trấn an dư luận, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.”

Trong một bi kịch khác xảy ra ngay Mùng Một Tết, theo báo Dân Trí hôm 18 Tháng Hai, nghi can Bùi Bảo Tài, 29 tuổi, ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh, bị bắt giữ với cáo buộc đâm chết ông NCN, 46 tuổi, cha bạn gái.
Kết quả điều tra sơ bộ vụ án mạng cho hay, hồi năm 2023, nghi can Tài quen cô NMM, 21 tuổi, con gái ông N.
Hồi năm ngoái, cô M. đẻ một bé gái nhưng chưa đăng ký kết hôn với người yêu. Nghi can Tài nhiều lần tìm đến nhà bạn gái thăm con nhưng đều bị ông N. ngăn cản nên nảy sinh bực tức.
Khoảng một giờ ngay sau Giao Thừa, nam nghi can thủ dao đột nhập nhà ông N. gây án trong lúc ông ta đang ngủ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng thiệt mạng tại bệnh viện. (N.H.K) [dt]






















































































