Friday, March 29, 2024

Thanh Hóa: Phó công an xã cưỡng hiếp nữ sinh lớp 8

THANH HÓA (NV) – Gia đình nữ sinh lớp 8 tố ông phó công an xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, chở con mình ra đồng muối của xã để cưỡng hiếp.

Báo Pháp Luật Sài Gòn dẫn tin, ngày 18 tháng 7, ông Trần Huy Hiệp, trưởng Công An huyện Hậu Lộc, cho biết, cơ quan điều tra công an huyện đã điều tra và có phúc trình sơ bộ vụ việc liên quan đến ông Trình Văn Kiên, phó công an xã Hải Lộc bị “tố” cưỡng hiếp em Lê Thị Thảo (14 tuổi), ngụ thôn Lộc Tiên, xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, lên công an tỉnh Thanh Hóa.

Theo ông Thiệp, hiện đã tạm đình chỉ công tác ông Kiên để phục vụ điều tra. “Do vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ công bố thông tin,” ông Thiệp nói.

Trước đó, như truyền thông Việt Nam đã loan tin, theo đơn phản ánh của gia đình ông Lê Văn Vân (35 tuổi), gửi các cơ quan hữu trách, vào khoảng 19 giờ ngày 6 tháng 7, con gái ông là cháu Thảo sang nhà hàng xóm nhờ cài lại máy điện thoại di động. Tuy nhiên, hàng xóm không có nhà nên em Thảo đứng ngoài chờ.

Lúc này, ông Kiên đi xe máy ngang qua thấy em Thảo liền rủ đi đâu đó với mình. Thảo không đồng ý, nhưng vợ ông Kiên trong nhà chạy ra nói Thảo đi cùng nên cháu yên tâm và đã đồng ý. Sau khi lên xe, ông Kiên không chở em đi làm việc như mình nhờ mà chở thẳng ra cánh đồng muối của xã để cưỡng hiếp. Lợi dụng lúc ông Kiên sơ hở, em Thảo đã vùng bỏ chạy rồi gọi điện cho gia đình ra ứng cứu.

Khi ra đến nơi, ông Vân thấy con gái cứ khóc thét lên và có biểu hiện rất lạ. Về nhà, vợ chồng ông Vân dỗ dành thì em Thảo mới kể chuyện mình bị ông Kiên cưỡng hiếp. Ngay sau đó, gia đình đã làm đơn tố cáo ông Kiên gửi các cơ quan chức năng.

Tin cho biết, riêng em Thảo, kể từ ngày 6 tháng 7 xảy ra sự việc đến nay, mỗi khi có người lạ đến nhà, em tỏ ra rất lo sợ, ai nhắc đến chuyện thì em la hét rồi đòi đập đầu vào tường nên gia đình rất lo lắng.

“Sau khi làm đơn tố cáo, công an huyện có đến nhà tôi mang cháu Thảo đi khám giám định. Nhà tôi có hỏi thì bác sĩ có nói phần âm hộ của cháu bị tổn thương nhiều, màng trinh bị rách hoàn toàn. Con tôi nói nó chưa giao cấu, chắc nó dùng tay để hại con bé,” ông Vân, bố em Thảo, tức giận nói.

Cũng theo ông Vân, sau khi vụ việc được phanh phui, gia đình ông Kiên có đến nhà xin lỗi và hứa sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu chẳng may em Thảo có việc gì. “Gia đình họ nói tha cho Kiên một con đường sống, nhưng gia đình tôi không chấp nhận lời xin lỗi đó, làm chuyện ác thì phải bị trừng trị. Tha cho nó, biết đâu sau này nó lại làm hại đời người khác,” ông Vân nói. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT