Thanh niên giết bà cao niên nhặt ve chai ở Bình Dương lãnh án chung thân

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Bị cáo Nguyễn Minh Hoàng, 20 tuổi, bị Tòa Án Bình Dương kết án chung thân với cáo buộc sát hại bà cụ 75 tuổi nhặt ve chai để cướp tài sản.

Báo Pháp Luật TP.HCM hôm 13 Tháng Ba dẫn cáo trạng cho hay, sau một chầu nhậu, vào lúc 2 giờ sáng 30 Tháng Ba năm ngoái, bị cáo Hoàng mang dao rồi chạy xe gắn máy trên các con đường ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, tìm con mồi.

Bị cáo Nguyễn Minh Hoàng được xét xử trực tuyến. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Lúc đó, bà NTM đang chạy xe gắn máy đi nhặt ve chai và bị bị cáo Hoàng bám theo.

Khi đến cổng sau của trường mầm non Phước Hòa, bị cáo Hoàng dùng dao tấn công bà M.

Đến lúc nạn nhân la hét cầu cứu, bị cáo Hoàng mới nhận ra đây là một bà cao nên nên hoảng loạn bỏ chạy, không kịp lấy tài sản của nạn nhân.

Bà cao niên thiệt mạng tại hiện trường.

Bị cáo Hoàng về nhà tắm rửa, thay đồ, sáng hôm sau vẫn đi làm như bình thường.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng khai rằng do muốn có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của người đi đường.

Bị cáo nói thêm rằng mình không chủ ý cướp tài sản của bà M., nhưng “do đêm tối nên không biết đây là người cao niên.”

Trong một vụ xảy ra gần đây, nghi can Đặng Võ Duy Tuấn, 22 tuổi, ở thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, bị bắt với cáo buộc giết một bà nhặt ve chai ở cùng địa phương.

Báo Tuổi Trẻ hôm 1 Tháng Ba đưa tin này nhưng không cho biết nạn nhân Nguyễn Thị Thanh, 47 tuổi, và nghi can có quen biết nhau hay không.

Theo hồ sơ của Công An Ninh Thuận, ông Huỳnh Thơ, chồng bà Thanh, hoang mang vì vợ nhặt ve chai từ chiều 28 Tháng Hai nhưng đến sáng hôm sau chưa về nhà.

Ông Thơ đi tìm thì phát giác chiếc xe đạp của vợ để ở công viên trước căn nhà của nghi can Tuấn.

Hiện trường vụ án mạng xảy ra tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Sau khi ông này báo công an, nhà chức trách ập vào kiểm tra hành chính thì phát giác thi thể bà Thanh trên sàn nhà, trên cổ có vết thương.

Hàng xóm cho biết nghi can Đặng Võ Duy Tuấn ít khi giao tiếp với mọi người và “có nhiều biểu hiện khác thường,” ám chỉ thanh niên này có vấn đề tâm thần.

Lúc phát giác thi thể, nghi can Tuấn không có mặt ở nhà.

Vài giờ sau, nam nghi can bị bắt giữ tại bãi biển Bình Sơn, Phan Rang, cách hiện trường khoảng 4 cây số. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT