Thành viên thứ ba của Hội Nhà Báo Độc Lập bị bắt

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Anh Lê Hữu Minh Tuấn là thành viên thứ ba của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam vừa bị bắt, sau hai ông Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy, chủ tịch và phó chủ tịch của tổ chức này.

Hôm 13 Tháng Sáu, anh Lê Hữu Minh Tuấn (31 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam), người có tên tắt là Lê Tuấn, bị Cơ Quan An Ninh Điều Tra Công An ở Sài Gòn khởi tố bị can, bắt tạm giam, theo báo Tuổi Trẻ.

Anh Tuấn bị cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước” quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình Sự.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, ngày 12 Tháng Sáu, công an đã khám xét nơi ở của anh Lê Hữu Minh Tuấn và “thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan hành vi phạm tội.”

Anh Tuấn được cho là bị đưa về trại tạm giam Chí Hòa.

Đáng lưu ý, không nhiều người trong giới tranh đấu biết đến tên tuổi anh Tuấn, và những hoạt động khiến anh này bị bắt.

Nhà báo tự do, blogger Phạm Đoan Trang cho biết trên trang cá nhân rằng anh Tuấn tham gia Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam từ năm 2015, đã tốt nghiệp ngành Khoa Học Lịch Sử của Đại Học Đà Nẵng và hiện đang học thêm văn bằng hai tại Đại Học Luật Hà Nội.

“Những tháng sau khi ông Phạm Chí Dũng bị bắt, Tuấn liên tục bị cơ quan an ninh mời, triệu tập làm việc, với ý đồ rõ rệt là muốn mở rộng vụ án, bắt thêm nhiều thành viên nữa của hội. Bạn bè khuyên Tuấn lánh đi, nhưng anh từ chối vì không muốn sự nghiệp học hành bị gián đoạn. Anh cũng chấp nhận đối diện với cơ quan an ninh bởi mình không hề làm điều gì sai,” tác giả cuốn “Chính Trị Bình Dân” viết.

Bà Trang sau đó nói với đài VOA Việt Ngữ về vụ bắt giữ anh Tuấn: “Tôi xin nhấn mạnh rằng tôi chưa bao giờ nghĩ Tuấn như một nhà bất đồng chính kiến, mà tôi luôn nghĩ Tuấn là một trí thức trẻ, một người phản biện, thì cũng bị bắt. Như vậy là họ chả ngán gì cả. Nhưng điều đó không lạ vì năm nào cũng vậy, cứ trước đại hội đảng là CSVN lại cắn xé nhân dân.”

Anh Lê Hữu Minh Tuấn (phải) và nhà thơ Bùi Minh Quốc trong một hình chụp năm 2017. (Hình: Facebook Pham Doan Trang)

Hồi trung tuần Tháng Tư, tổ chức Reporters Without Borders (Phóng Viên Không Biên Giới) xếp Việt Nam thứ hạng 176/180, tức gần “đội sổ” báo cáo về Chỉ Số Tự Do Báo Chí năm 2020. Ông Ngô Toàn Thắng, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN, sau đó lên tiếng phản bác rằng báo cáo nêu trên “dựa trên những thông tin sai sự thật, không có cơ sở và với dụng ý xấu.”

Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam tự nhận là một hội “chuyên nghiệp báo chí độc lập,” một tổ chức xã hội dân sự, được thành lập vào ngày 4 Tháng Bảy, 2014, tại Sài Gòn với tôn chỉ “Phục vụ cho các nhà báo không phân biệt người trong nước và người ngoài nước, các cộng tác viên báo chí độc lập, và cả những nhà báo quốc doanh.”

Trong một tuyên bố phát đi hồi trung tuần Tháng Năm, ngay sau vụ bắt giữ ông Nguyễn Tường Thụy, quyền chủ tịch, Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam nói họ “sẽ tiếp tục hoạt động dựa trên tôn chỉ, mục tiêu thành lập Hội Nhà Báo Độc Lập, nhấn mạnh đối thoại, phản biện ôn hòa.”

Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam được ghi nhận có nhiều bài viết lên án nhà cầm quyền CSVN làm ngược lại các cam kết quốc tế về nhân quyền và mới đây nhất, vi phạm cam kết nhân quyền khi đàm phán, ký kết Hiệp Định Tự Do Thương Mại Việt Nam – Liên Hiệp Âu Châu (EVFTA) mà Quốc Hội bù nhìn của chế độ vừa thông qua hôm 8 Tháng Sáu. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT